Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hoà 2-2 thì Iraq bất ngờ được hưởng một quả đá phạt trực tiếp ngay trước vòng cấm đội tuyển Việt Nam. Và đó là thời khắc các nhà đương kim vô địch Đông Nam Á phải đón nhận thất bại đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.
Trong khi nhiều người hâm mộ đều đồng loạt nói rằng chúng ta quá đen đủi vì phải nhận thất bại đau đớn như vậy thì vẫn có những ý kiến cho rằng thủ thành Đặng Văn Lâm đã làm không tốt trong tình huống dứt điểm của hậu vệ trái Ali Adnan ở phút 90.
"Văn Lâm được nhận 10 ngàn đô la từ đội bóng mới Muangthong United và có lẽ anh ta đã quên rằng mình đang làm nhiệm vụ cho tuyển quốc gia", một người hâm mộ trù ẻo thương vụ chuyển nhượng của thủ thành số 23 đến Muangthong United.
Tuy nhiên, ngay sau đó hàng loạt bình luận khác đã phản bác ý kiến này và cho rằng ngay cả thủ thành xuất sắc nhất thế giới như David De Gea cũng phải chịu thua vì đường bóng đi căng và hiểm hóc, nó được minh chứng từ một góc quay chính diện.
"Bạn nên giữ im lặng đi, ngay cả David De Gea cũng chẳng thể làm gì trước quả đá phạt đó đâu" kèm theo hình ảnh như đã nói ở trên. "Anh ta có vẻ như là bạn thân của một người không thích đội tuyển Việt Nam thì phải", một người khác thêm vào.
Quả thực, nhìn lại pha quay chậm cùng những hình ảnh đi kèm sau đó, có thể thông cảm cho Văn Lâm khi trái bóng hướng đến góc chữ A, đó là chưa kể đến lực sút đủ mạnh để khiến quỹ đạo của nó tạo ra một bàn thắng hoàn hảo cho Ali Adnan.
Thật đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam nhưng chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng trình độ của Iraq vẫn nhỉnh hơn theo như đánh giá của giới chuyên môn. Thất bại này đã khiến nhà ĐKVĐ AFF Cup rơi xuống vị trí thứ 3 tại bảng đấu, sau Iran và chính Iraq và chỉ xếp trên Yemen.
Hình ảnh cho thấy tình huống này phải là một bàn thắng!