MỚI NHẤT :
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Mất điểm phút cuối U21 Đồng Tháp bức xúc với trọng tài

    22:34 Thứ sáu 01/12/2017 | 2

    BongDa.com.vn Mất điểm vì tình huống đá phạt đền chưa rõ ràng, Đồng Tháp đã bị chính đối thủ Viettel bỏ xa trong cuộc đua giành vé vào bán kết tại VCK U21 Quốc gia 2017. Kết thúc trận đấu, đội bóng miền Tây không giữ được bình tĩnh với quyết định trọng tài.

     - Bóng Đá

    Viettel chiếm thế chủ động trong những phút đầu tiên trận đấu. Ảnh: Đình Viên.

    Với mục tiêu 3 điểm để sớm giành vé vào bán kết, Viettel đã chọn cách đánh phủ đầu Đồng Tháp sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mai Xuân Hùng. Nhưng khi chưa tìm được đường xuyên thủng mảnh lưới đối phương thì đội bóng áo đỏ bất ngờ nhận bàn thua ở phút 85. Xuất phát từ tình huống đá phạt bên cánh trái, Hoàng Duy bật cao đánh đầu mở điểm cho Đồng Tháp.

    Sau bàn thua, “Thể Công nhí” đẩy cao đội hình thi đấu với tâm thế “được ăn cả, ngã về không”. Phải đợi tới phút thứ 90+5’, Đức Chiến mới ấn định tỉ số hòa 1-1 cho Viettel từ chấm phạt đền. Nhưng điều đáng nói, việc trọng tài Mai Xuân Hùng cho đội bóng áo đỏ được hưởng pha đá phạt 11m rất nhạy cảm. Bởi đấy là tình huống 5-5 và cầu thủ Đồng Tháp đã chủ động khép tay trong vòng cấm.

     - Bóng Đá

    Cầu thủ U21 Đồng Tháp không đồng tình với quyết định thổi phạt đền của trọng tài. Ảnh: Đình Viên.

    Mất điểm trong tình huống không thật sự rõ ràng đúng phút bù giờ cuối trận, rất nhiều thành viên của Đồng Tháp đã không giữ được bình tĩnh. Đỉnh điểm là việc một thành viên BHL Đồng Tháp đã lao vào “ăn thua” với trọng tài. Ngay lập tức, BTC và nhân viên an ninh sân Gò Đậu chạy vào can ngăn. Trên khán đài, các CĐV liên tục la ó và không phục quyết định của trọng tài.

    Dù vậy bước vào phòng họp báo, HLV Trang Văn Thành vẫn giữ sự bình tĩnh và cố tình né tránh các câu hỏi từ phóng viên: “Tôi không thể nhận xét tình huống đó có đúng hay không? Phải xem lại băng ghi hình mới có thể xác định được bóng đã chạm tay hay chưa? Sau trận đấu, cầu thủ chạm tay đã khóc và nói với tôi là em chủ động khép tay. Nhưng chắc chắn hôm nay tổ trọng tài chưa làm tốt nhiệm vụ của mình. Xin cảm ơn các học trò đã có một trận đấu quá tốt với Viettel.”

     - Bóng Đá

    Khá đông khán giả, cầu thủ U21 Đồng Tháp phản ứng tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Ảnh: Đình Viên.

    Một trận hòa may mắn của Viettel, sau trận đấu HLV Nguyễn Hải Biên chia sẻ: “Trận đấu đầy khó khăn. Tôi cảm ơn các cầu thủ đã chơi tốt và nổ lực tới phút cuối cùng. Chúng tôi luôn xác định mình là cửa dưới nên không có chuyện chủ quan. Nói về tình huống phạt đền, Đồng Tháp phản ứng cũng đúng. Tình huống xảy ra quá nhanh! Quyết định của trọng tài là tất cả, chúng ta nên tôn trọng họ.”

    Ở lượt trận cuối cùng của bảng B diễn ra vào lúc 15h30 ngày (3/12), trong khi Viettel sẽ gặp HAGL ở sân Gò Đậu. Thì Đồng Tháp đối đầu với Thừa Thiên Huế trên sân phụ. 

    Kết quả ngày thi đấu ngày 1/12/2017

    16h00: HAGL 3-1 Thừa Thiên Huế
    18h30: Viettel 1-1 Đồng Tháp
    Lịch thi đấu ngày 2/12/2017
    15h30, sân Gò Đậu: B.Bình Dương – SLNA
    15h30, sân phụ: An Giang – PVF

    Tài Lê - BongDa.com.vn - TTVN | 22:10 01/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...