MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Lính bầu Đức phô diễn sức mạnh ở VCK U21 Quốc gia

    19:47 Thứ sáu 01/12/2017

    BongDa.com.vn HAGL đã tiến gần hơn tới vòng bán kết tại VCK U21 Quốc gia 2017 sau khi đánh bại Thừa Thiên Huế với tỉ số 3-1 ở lượt trận thứ hai bảng B. Đáng nói hơn khi cả 3 bàn thắng của đội bóng Phố Núi đều có dấu chân từ các học viên của Học viện bóng đá HAGL – Arsenal – JMG.

     - Bóng Đá

    Đội trưởng Lê Văn Sơn có một ngày thi đấu chói sáng mang về 3 điểm cho đội bóng trẻ phố núi. 

    Chiến thắng 2-0 trong ngày khai mạc trước An Giang đã giúp cho HAGL có đà hưng phấn cao trước cuộc đón tiếp Thừa Thiên Huế ở lượt trận thứ hai bảng B. Thầy trò HLV Trịnh Duy Quang là đội bóng mở điểm trước ở phút 38 sau pha lập công của Văn Sơn. Thế nhưng trước khi hiệp thi đấu thứ nhất kịp khép lại, Văn Hiếu đã quân bình tỉ số 1-1 cho đội bóng Cố Đô từ pha đá phạt rất đẹp mắt.

    Ngay đầu hiệp 2, một lần nữa Văn Sơn lại đưa đội nhà vươn lên dẫn trước từ pha bắt vô lê bằng chân trái. Đến phút thứ 88, Thanh Tùng chuyền bóng sang ngang để Văn Anh ấn định chiến thắng 3-1 cho HAGL. Với 6 điểm sau hai trận đấu, HAGL đang tiến gần hơn đến tấm vé vào bán kết.

    Bước vào họp báo sau trận đấu, HLV Trịnh Duy Quang thở phào nhẹ nhõm: “Một chiến thắng tưởng dễ nhưng không dễ. Hiệp 1 các cầu thủ chơi không được tốt. Nhưng những điều chỉnh của ban huấn luyện ở hiệp 2 đã giúp cho các em lấy lại sự tự tin và tạo nên thế trận tốt trước đối thủ. Tôi hài lòng về kết quả này.”

    Nói về màn trình diễn của đội trưởng Lê Văn Sơn, ông Quang chia sẻ: “Hôm nay Văn Sơn đã chơi bóng mạnh dạn hơn trận trước. Vừa trải qua giai đoạn dài thi đấu V-League 2017 nên thể lực của em không được đảm bảo.”

     - Bóng Đá

    Thắng hai trận liên tiếp U21 HAGL rất rộng cửa vào bán kết VCK U21 Quốc gia 2017.

    Về phía phần mình, HLV Phan Văn Trí của Thừa Thiên Huế thừa nhận: “Một trận đấu tốt của các cầu thủ. Dù thua nhưng tôi rất mừng vì các em đã tiến bộ nhiều qua từng trận đấu. Còn một trận đấu nữa, và tôi mong các em sẽ chơi hết mình để có màn chia tay đầy ý nghĩa.”

    Ở lượt trận cuối cùng của bảng B diễn ra vào lúc 15h30 ngày (03/12), trong khi HAGL sẽ gặp Viettel ở sân Gò Đậu. Thì Thừa Thiên Huế đối đầu với Đồng Tháp trên sân phụ.

    Tài Lê - BongDa.com.vn - TTVN | 19:05 01/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...