MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • 'Hy vọng một sáng thức dậy, Balotelli sẽ nhận ra cậu ấy đã lãng phí tài năng của mình'

    10:38 Chủ nhật 21/06/2020 | 1

    BongDa.com.vn HLV tuyển Ý vẫn có niềm tin vào sự trở lại của Mario Balotelli.

    HLV Roberto Mancini được cho có mối quan hệ không cơm lành canh ngọt với Mario Balotelli, đáng kể nhất là ở sự kiện hai người suýt "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với nhau trong thời gian ở Manchester City. Sau khi Mancini lên làm HLV tuyển Ý, Balotelli được cho cũng sẽ hết luôn cơ hội khoác áo tuyển.

    Dù vậy, Roberto Mancini đã nhiều lần khẳng định ông không chặn đường của bất cứ cầu thủ nào, đặc biệt là "Super Mario", tiền đạo này sẽ được trao cơ hội ở đội tuyển nếu anh chứng minh mình xứng đáng. Mới đây, chiến lược gia người Ý tiếp tục thể hiện mong muốn được thấy Balotelli trở lại.

    Mancini: 'Balotelli throwing talent away' - Bóng Đá

     Mancini và Balotelli ở đội tuyển.

    "Tôi rất quan tâm đến cậu ấy, bất chấp những gì cậu ấy đã làm. Tôi đã huấn luyện Balotelli từ khi cậu ấy còn là một đứa trẻ, cậu ấy đã thể hiện xuất sắc trong rất nhiều năm. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ làm một điều gì đó để thay đổi tình hình hiện tại. Cậu ấy mới chỉ 30 và đang ở thời điểm chính của sự nghiệp."

    "Tôi hy vọng có một ngày khi tỉnh dậy, cậu ấy sẽ nhận ra tài năng của bản thân đã bị lãng phí như thế nào. Mario là một chàng trai đặc biệt, tử tế và lịch sự. Tôi đã phải giải thích với Mario nhiều lần rằng cậu ấy đang lãng phí tài năng của chính mình, bởi cậu ấy sở hữu một tiềm năng rất đáng kể."

    Siêu phẩm của Balotelli cho Marseille:

     
    Thanh Vũ | 10:08 21/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...