MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Duy Mạnh xỏ giày, tập luyện ngay từ mùng 2 Tết Nguyên đán

    19:31 Chủ nhật 26/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Đỗ Duy Mạnh đã xỏ giày và bắt đầu tập luyện từ ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

    Năm hết, Tết đến là lúc tất cả tạm gác lại công việc, sum vầy cùng gia đình. Đa phần các cầu thủ chuyên nghiệp Việt Nam cũng được xả trại và được thưởng khoản tiền "nho nhỏ" để vui xuân ấm áp. Tuy nhiên, vẫn còn đó một số trường hợp vẫn miệt mài tập luyện, thi đấu vì mục tiêu chung của CLB.

    Duy Mạnh xỏ giày, tập luyện ngay từ mùng 2 Tết Nguyên đán - Bóng Đá

     Đỗ Duy Mạnh và HLV Nguyễn Văn Dũng tại CLB Hà Nội sáng mùng 2 Tết.

    Theo đó, Đoàn Văn Hậu vẫn tiếp tục ở lại Hà Lan và góp mặt trong thành phần dự bị của SC Heerenveen ở trận tiếp đón AZ Alkmaar tại vòng 20. Trong khi đó, Đặng Văn Lâm bắt chính trong khung gỗ của Muangthong United ở trận giao hữu với Tampines Rovers.

    Còn mới đây, vào ngày mùng 2 Tết (26/01), trung vệ Đỗ Duy Mạnh cũng đăng tải tấm ảnh anh chụp chung cùng HLV Nguyễn Tiến Dũng tại sân tập của CLB Hà Nội. Sau đó, "Mạnh gắt" đã nhận được rất nhiều lời thăm hỏi của NHM cả nước. Trong 1 bình luận, trung vệ sinh năm 1996 trả lời ngắn gọn: "xông đất nè".

    CLB Hà Nội có truyền thống cho các cầu thủ hội quân sớm, tập luyện chu đáo cho mùa giải mới. Còn nhớ ở năm 2019, nhà đương kim vô địch V-League cũng hội quân tập sớm từ mùng 2 Tết. Trước thềm mùa giải mới, CLB Hà Nội có phần yên ắng khi chưa mang về những tân binh đình đám.

    Đăng Huy | 19:01 26/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...