MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • CLB Hà Nội đang trở lại mạnh mẽ

    14:31 Chủ nhật 26/07/2020

    Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang dần thoát khỏi cơn khủng hoảng và trở lại là chính họ ở thời điểm mang tính bước ngoặt cho cuộc đua vô địch V.League 2020.

    Kết thúc vòng 9, đương kim vô địch Hà Nội đứng ở vị trí thứ 8, trải qua 3 trận liên tục không thắng, lực lượng không còn đủ để thay người khi cần. Chỉ 2 vòng sau, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vươn lên đứng thứ 4 và áp sát ngôi đầu. Cùng lúc này, những dấu hiệu về lực lượng đang dần tích cực hơn với đội bóng Thủ đô.

     - Bóng Đá

     Quang Hải chấn thương như điều tất yếu sau những ngày tháng cày ải liên tục.

    Cơn bĩ cực của ông Nghiêm
    Ở thời điểm CLB Hà Nội khủng hoảng, những áp lực đè lên vai HLV Chu Đình Nghiêm không hề nhỏ. Thậm chí, có thời điểm nhà cầm quân gốc Thanh Hóa phải nhường quyền chỉ đạo cho trợ lý Nguyễn Công Tuấn, dù mình vẫn xuất hiện trên băng ghế kỹ thuật.

    Lần lượt Omar, Quang Hải, Thành Chung rồi Đức Huy gia nhập danh sách "thương binh". Khủng hoảng nhân sự lên tới đỉnh điểm trong trận CLB Hà Nội thất bại trước CLB Sài Gòn trên sân nhà ở vòng 7. Văn Kiên, cầu thủ giỏi chơi hậu vệ cánh, phải bó vào trong đá tiền vệ trung tâm. Cặp trung vệ của đội chủ nhà không thể trẻ hơn khi Bùi Hoàng Việt Anh đá cặp cùng Đặng Văn Tới.

    Những cầu thủ lành lặn cũng phải căng mình với lịch thi đấu đầy khắc nghiệt của V.League năm nay. Văn Quyết chưa thể có bàn thắng. Đội trưởng CLB Hà Nội thậm chí sút hỏng phạt đền. Hùng Dũng, được mệnh danh là người không phổi với sự bền bỉ đáng kinh ngạc của mình, cũng đến lúc không giữ được phong độ.

    Ở trận hòa CLB Viettel 1-1 tại vòng 9, HLV Chu Đình Nghiêm cho hay ông còn 13 người lành lặn. Nhà cầm quân này thậm chí phải đăng ký thi đấu cả 3 thủ môn cho đủ số lượng theo điều lệ giải.

    Thất bại trước SLNA tối 18/6 là trận thua đầu tiên của CLB Hà Nội trên sân nhà Hàng Đẫy sau 34 trận liền bất bại (từ năm 2017) và cũng là trận thua ngay trong ngày kỷ niệm sinh nhật 14 tuổi của đội bóng Thủ đô.

    Trận thua CLB Sài Gòn hôm 30/6 là lần thứ 3 liên tiếp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thất bại. Đã rất lâu rồi đội bóng Thủ đô không trình diễn bộ mặt tệ hại về thành tích như vậy. Trận hòa Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân hôm 12/7 ghi nhận là trận đấu thứ 6 liên tiếp Văn Quyết và đồng đội không thắng sau 9 vòng đấu.

     - Bóng Đá

     Trận thắng của CLB Hà Nội trước đội TP.HCM có thể là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của đội bóng thủ đô tại V.League 2020.

    CLB Hà Nội đang trở lại mạnh mẽ
    Lật lại quá khứ, CLB Hà Nội thường "làm nóng" chậm và thi đấu khá chật vật ở nửa đầu mùa giải. Mùa giải trước, CLB Hà Nội bị đội đầu bảng TP.HCM bỏ xa tới 5 điểm khi kết thúc vòng 11. Sau vòng 26, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có lần đăng quang thứ 5 trong lịch sử đội bóng. Tất nhiên, V.League 2020 khó hơn, với 20 vòng đấu (thay vì 26 như thường lệ).

    Mùa giải 2016, ông Nghiêm nhận ghế lái trưởng sau 4 vòng đội bóng Thủ đô (thua 3, hòa 1). Kết thúc lượt đi năm đó, CLB Hà Nội đứng thứ 10 nhưng rồi vẫn vô địch khi mùa giải kết thúc. Xa hơn nữa, CLB Hà Nội T&T (tiền thân của CLB Hà Nội hiện tại) đứng bét bảng khi kết thúc lượt đi V.League 2009, với 12 điểm. HLV Triệu Quang Hà phải ra đi như một điều tất yếu. HLV Hữu Thắng được bổ nhiệm và ông lèo lái đội bóng này cán đích ở top 4.

    Nói thế để thấy thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm hoàn toàn có thể tự tin và trở lại mạnh mẹ hơn ở giai đoạn sắp tới của V.League năm nay. Những vấn đề về lực lượng cũng đang dần được tháo gỡ với đội bóng này.

    Quang Hải có thể vào sân ngay từ đầu. Tấn Tài được bổ sung ở đầu giai đoạn 2 và trở thành viện binh đúng người, đúng lúc với HLV Chu Đình Nghiêm. Chưa hết, Đoàn Văn Hậu sẽ trở lại Việt Nam hôm 2/8 và sau 14 ngày cách ly, hậu vệ này trở thành mảnh ghép không thể tốt hơn cho hàng thủ vốn đang thủng lỗ cỗ của CLB Hà Nội.

    Bỏ qua các yếu tố phi chuyên môn, CLB Hà Nội đã có trận đấu hay trước CLB TP.HCM tối 24/7 và giành chiến thắng 3-0 xứng đáng. Theo BLV Quang Huy, đội bóng thủ đô thể hiện bản lĩnh tốt hơn chủ nhà và thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cho thấy lúc này họ chưa thể bị loại khỏi nhóm cạnh tranh chức vô địch.

    "Khi CLB Hà Nội trở lại là một khối, gắn kết và siết lại những lỗ hổng, họ thực sự nguy hiểm. Phong độ của các cầu thủ chưa đạt tới mức mọi người mong muốn, nhưng họ vẫn là thứ gì đó không dễ để bị loại khỏi cuộc chơi", BLV Quang Tùng bình luận cùng Zing sau trận đấu.

    Nhận xét của BLV Quang Tùng có thể suy ra khi CLB Hà Nội vượt qua cơn khủng hoảng lực lượng và bắt đầu vào "phom", họ sẽ trở lại đầy mạnh mẽ cho cuộc đua vô địch sắp tới.

    Đỗ Hải - Zing.vn | 10:23 26/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...