MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Bạn đã biết căn bệnh ảo tưởng "giết chết" người Thái thế nào chưa?

    07:54 Thứ hai 07/01/2019 | 4

    BongDa.com.vn Thái Lan ôm giấc mộng to lớn ở Asian Cup 2019, nhưng ngay ở trận ra quân, họ đã bị dội một gáo nước lạnh. Căn bệnh ảo tưởng sức mạnh đã báo hại Dangda và các đồng đội.

    Ấn Độ là ít được truyền thông biết đến trước khi Asian Cup bắt đầu. Họ chỉ loanh quanh thi đấu với những đối thủ ở khu vực Nam Á như Nepal, Bangladesh, Maldives và chưa có thành tích đáng kể nào trên trong những năm trở lại đây. Tuy nhiên, theo BXH FIFA cập nhật mới nhất ngày 20/12, Ấn Độ đứng thứ 97, nhỉnh hơn cả Việt Nam, chứ đừng nói đến Thái Lan. 

    Bạn đã biết căn bệnh ảo tưởng của người Thái tai hại thế nào chưa? - Bóng Đá

     Thái Lan nhận khá nhiều chỉ trích vì căn bệnh ảo tưởng. 

    Trong khi đó, Thái Lan ôm giấc mộng to lớn ở Asian Cup lần này. Với người Thái, vượt qua vòng bảng là mục tiêu dễ dàng, chính xác hơn là phải đạt được. Đó là nguyên nhân tại sao họ "nhả" AFF Cup để dồn sức cho giải đấu trên đất UAE. 

    Sau thất bại ở AFF Cup 2018, HLV Milovan Rajevac đã phải loại bỏ một số cái tên chủ yếu là cầu thủ Thái kiều gồm: Philip Roller, Manuel Bihr, Kevin Deeromram, Nurul Sriyankem, Mongkol Tossakrai và Pakorn Prempak. Trong khi đó, những cái tên trụ cột ở ĐT Thái Lan dưới thời Kiatisak như Tristan Do, Adisorn Promrak… đã được gọi trở lại.

    Dĩ nhiên, 4 ngôi sao lớn của xứ "Chùa vàng" như thủ môn Kawin Thamsatchanan, hậu vệ Theerathon Bunmathan, tiền vệ Chanathip Songkrasin và tiền đạo Teerasil Dangda, những niềm tự hào của người Thái đang thi đấu ở nước ngoài cũng được gọi bổ sung. 

    Song, tất cả đã vỡ mộng sau khi 90 phút đêm qua kết thúc. Thái Lan đã thua, thua một cách thảm hại và đau đớn hơn cả AFF Cup vừa rồi. 

    Bạn đã biết căn bệnh ảo tưởng của người Thái tai hại thế nào chưa? - Bóng Đá

     HLV Rajevac bị sa thải ngay sau thảm họa trước Ấn Độ. 

    Có lẽ, họ đã sai khi vội vàng sa thải Kiatisak. Thái Lan tiến một bước lớn vào thời điểm đấy với việc lọt vào vòng bảng cuối cùng của vòng loại World Cup khu vực Châu Á. Đáng tiếc, giờ thì đó chỉ như đỉnh chóp của đồ thị hình sin đang đi xuống. 

    Đêm qua, Thái Lan không còn là Thái Lan với một lối chơi nhợt nhạt trước Ấn Độ. Họ tấn công thiếu đường nét và phòng thủ thì thua cả một đội bóng nghiệp dư. Lối đá nhỏ, nhuyễn của dưới thời Kiatisak đã không được tiếp tục duy trì. Đấy là sai lầm tai hại của LĐBĐ Thái Lan. Họ đã nhận ra điều này và ngay lặp tức trảm tướng. Sa thải Rajevac vào thời điểm này là hơi muộn bởi mọi chuyện nên diễn ra ngay sau thất bại ở AFF Cup.

    Thái Lan cần định hình lại lối chơi, định vị cả vị trí nền bóng đá trong khu vực. Có thể ở cấp độ CLB, Thái Lan đang sở hữu mô hình làm việc khá chuyên nghiệp. Nhưng ở cấp độ ĐTQG, họ vẫn chỉ là một đội bóng ở vùng trũng không hơn không kém. Đi từng bước chắc, định hình lối chơi và giữ đôi chân trên mặt đất, đấy mới chính là điều người Thái cần học. 

    Thái Lan từng đá tiki-taka như thế nào?

    Ngọa Long | 21:41 06/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...