MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Zidane: ‘Chung kết không phải là trận đấu của Ronaldo và Salah’

    08:22 Thứ tư 09/05/2018

    Huấn luyện viên Zinedine Zidane khẳng định trận chung kết Champions League 2017/18 là thành quả của cả tập thể, thay vì chỉ chú ý đến Ronaldo và Salah.

    Real Madrid và Liverpool là hai đội bóng hay nhất châu Âu ở mùa giải 2017/18. Ngày 27/05, cả hai sẽ đối đầu nhau tại thủ đô Kiev, Ukraine. Huấn luyện viên Zidane khẳng định trận đấu sắp tới không phải là cuộc chiến giữa Ronaldo và Salah.

    “Tất nhiên, trận đấu đó không dành riêng cho 2 cá nhân Ronaldo và Salah. Chính xác là Real Madrid đối đầu Liverpool. Màn so tài này hứa hẹn rất căng thẳng, và cả hai đội đều có cơ hội để lên ngôi”.

    HLV Zidane cũng ca ngợi phong độ của Salah: “Tôi không biết cậu ấy có thể giành chiến thắng ở cuộc đua Quả bóng vàng năm nay hay không. Bất kể thế nào, cậu ấy cũng trải qua mùa giải tuyệt vời và rất đáng nhớ trong sự nghiệp của mình”.

    Zidane: ‘Chung kết không phải là trận đấu của Ronaldo và Salah’ - Bóng Đá

     Theo huấn luyện viên Zidane, chung kết Champions League không phải là cuộc chiến cá nhân.

    Ở trận siêu kinh điển, Ronaldo chấn thương mắt cá và sớm rời sân từ phút 46. Cổ động viên Real lo ngại viễn cảnh ngôi sao người Bồ Đào Nha khó có thể trạng tốt nhất trước Liverpool. Dù vậy, HLV Zidane khẳng định Ronaldo hiện rất ổn.

    “Điều đáng kinh ngạc là chỉ sau 48 giờ, Ronaldo đã bình phục thần kỳ dựa trên nghị lực của cậu ấy. Tôi không rõ liệu Ronaldo có sẵn sàng cho trận đấu sắp tới của Real hay không. Nhưng với trận chung kết Champions League, tôi khẳng định 150% Ronaldo hoàn toàn bình phục. Bên cạnh đó, Isco và Carvajal cũng sẵn sàng”.

    Zidane: ‘Chung kết không phải là trận đấu của Ronaldo và Salah’ - Bóng Đá

     Ronaldo sẵn sàng cho trận đấu quan trọng nhất của mùa giải. 

    Mùa giải 2016/17, Real phá vỡ lời nguyền Champions League khi có lần thứ 2 đứng trên đỉnh của châu Âu. Năm nay, “kền kền trắng” tiếp tục thẳng tiến đến trận cuối cùng. Real đang đứng trước siêu kỳ tích 3 lần liên tiếp vô địch Champions League.

    Theo đội trưởng Ramos, đó là động lực để Real đánh bại Liverpool: “Bạn biết đấy, Real có dòng máu vô địch Champions League trong người. Chúng tôi là đội bóng vĩ đại nhất châu Âu. Một khi Real có cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch, chúng tôi sẽ không để tuột mất điều đó vào tay Liverpool".

    Trong khi đó, HLV Zidane tỏ ra thận trọng trước mối đe dọa từ "The Kop": “Tập thể Liverpool hội tụ đầy đủ mọi yếu tố. Họ có sức mạnh, kỹ thuật và tốc độ. Họ là đội bóng Anh và rất thuần phòng ngự, nên biết làm thế nào để có lợi cho mình”.

    Viết Tuệ | 05:48 09/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...