MỚI NHẤT :
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Xuân Trường toả sáng với 2 bàn thắng, HAGL thắng kịch tính Thanh Hoá

    20:05 Chủ nhật 28/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Với 2 bàn thắng của Xuân Trường và 1 bàn của Minh Vương, HAGL đã giành trọn 3 điểm ngay trên sân Thanh Hoá.

    Dù phải đến làm khách trên sân Thanh Hoá nhưng HAGL lại nhập cuộc chủ động và tự tin hơn đội chủ nhà. Ngay ở phút thứ 4, Minh Vương bất ngờ có bóng trong vòng 5m50 và tung cú sút chéo góc, tiếc là bóng đã chạm chân thủ thành Bá Sơn đi ra ngoài.

    Sau trận Thanh Hoá vs HAGL - Bóng Đá

     Minh Vương bỏ lỡ cơ hội ở ngay phút thứ 4.

    Phút 18, Thanh Hoá có câu trả lời. Nhận đường chuyền từ Trọng Hùng, Thế Dương tung cú sút xa từ khoảng cách 20m nhưng bóng đã đi vọt xà trong gang tấc. 

    Và những nỗ lực tạo sức ép của đoàn quân HLV Lee Tae-hoon đã được đền đáp. Phút thứ 27, Lương Xuân Trường đã ghi tên mình lên bảng tỷ số với cú sút phạt hàng rào mẫu mực chếch phía cánh trái ở khoảng cách 17m. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ số 6 HAGL tại V-League 2019.

    Sau trận Thanh Hoá vs HAGL - Bóng Đá

     Xuân Trường ăn mừng sau pha làm bàn đầu tiên tại V-League 2019.

    Sau bàn thua, Thanh Hoá xốc lại đội hình và bắt đầu tăng tốc độ trận đấu. Phút 35, thủ thành Văn Trường của HAGL đã cật lực 2 pha cứu thua ngoạn mục sau những pha dứt điểm liên tiếp của Rimario và Gramoz ở rìa vòng cấm địa. Ba phút sau, Rimario có những pha khống chế kỹ thuật trước khi tung cú sút sệt về phía khung thành HAGL. Tuy nhiên cú ra chân không hiểm và Văn Trường vẫn làm chủ tình hình.

    Sang hiệp 2, Thanh Hoá không còn cách nào khác phải dâng cao đội hình hòng tìm bàn gỡ. Và ngay ở phút thứ 48, Rimario bất ngờ chớp thời cơ đánh đầu cận thành khi thủ thành Văn Trường đã băng ra ngoài vòng 5m50, bóng đã đi qua vạch vôi và pha phá bóng của Trọng Sáng đã là quá muộn.

    Xuân Trường lập cú đúp, HAGL thắng kịch tính Thanh Hoá trên sân khách - Bóng Đá

     Rimario gỡ hoà 1-1 cho Thanh Hoá.

    Hưng phấn sau bàn gỡ, đội bóng áo vàng chơi hưng phấn. Phút 67, từ đường chuyền của Rimario, Gramoz băng vào dứt điểm cận thành nhưng lực sút quá mạnh và bóng đi vọt xà. Tuy nhiên Xuân Trường lại một lần nữa lên tiếng. Phút 75, anh hoàn tất cú đúp bàn thắng từ quả sút phạt hàng rào ở cùng góc sút như ở tình huống mở tỷ số.

    Kịch tính của trận đấu được nâng lên ở phút thứ 88, sau khi Rimario bị phạm lỗi trong vòng cấm, Gramoz đã bình tĩnh ghi bàn trên chấm phạt penalty. Phút 90+1, Kim Bong-jin bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi sút hỏng quả penalty khi đưa bóng vào giữa khung thành và Bá Sơn dễ dàng hoá giải.

    Và cái kết có hậu đã đến với HAGL ngay sau pha bỏ lỡ của trung vệ người Hàn Quốc. Phút 90+2, từ nỗ lực đi bóng và căng ngang của Văn Toàn, Minh Vương có mặt đúng lúc đệm bóng nâng tỷ số lên 3-2 cho đội bóng Phố Núi.

    Xuân Trường lập cú đúp, HAGL thắng kịch tính Thanh Hoá trên sân khách - Bóng Đá

     Minh Vương ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng cho HAGL.

    Thắng Thanh Hoá trên sân khách, HAGL đã tạm thời vươn lên vị trí thứ 10 với 22 điểm, trong khi đó đội chủ nhà đã rơi xuống vị trí thứ 6.

    Tỷ số: Thanh Hoá 2-3 HAGL

    Ghi bàn:  Rimario (48'), Gramoz (88') - Xuân Trường (27', 75'), Minh Vương (90+2).

    Đội hình ra sân:

    Thanh Hoá: Bá Sơn, Thanh Tùng, Thế Dương, Hữu Dũng, Văn Thắng, Rimario, Trọng Hùng Văn Đại, Kurtaj Gramoz, Văn Nam, Đình Hùng.

    HAGL: Văn Trường, Kim Bong-jin, Trọng Sáng, Kiên Quyết, Văn Thanh, Văn Sơn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Felipe Martins, Văn Toàn.

    Đăng Huy | 20:01 28/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...