MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • World Cup 2018 không phải “đất lành” cho những lão tướng

    10:14 Thứ năm 28/06/2018

    BongDa.com.vn Ngoại trừ một vài cái tên siêu đẳng như Cristiano Ronaldo, Luka Modric hay Andres Iniesta, rõ ràng World Cup 2018 không phải là sàn diễn cho những cầu thủ lớn tuổi.

    Trước khi World Cup diễn ra, người ta nói nhiều về thủ thành Essam El Hadary của Ai Cập với hơn 45 tuổi đời. Sự thực, thủ môn người Ai Cập đã phá kỉ lục World Cup về độ tuổi tham dự nhưng để làm gì? Anh được bắt chính trong trận đấu thủ tục với Saudi Arabia và cùng đội nhà thất bại thảm hại 1-2.

    Đó cũng là tình cảnh chung của không ít "lão tướng" khác. Tim Cahill của Australia năm nay cũng đã 37 tuổi, tưởng như thành tích ấn tượng ở vòng loại sẽ giúp cựu sao Everton có được vị trí chắc chắn trong đội hình Australia ở vòng bảng World Cup 2018. Nhưng không, anh chỉ được vào sân vài chục phút dự bị và vài lần chạm bóng vô thưởng vô phạt, để rồi kết thúc giải khi không có nổi 1 bàn thắng.

    World Cup 2018 không phải “đất lành” cho những lão tướng - Bóng Đá

    Tim Cahill (Australia) đã không tạo được bất cứ ấn tượng gì tại World Cup 2018. 

    Một cái tên đình đám khác đã ở vào ngưỡng tuổi 35 là Javier Mascherano. Dù Argentina đã đi tiếp nghẹt thở nhưng chẳng ai coi màn trình diễn của Mascherano là ấn tượng. Đúng là cựu tiền vệ Barcelona đã lăn xả, đổ máu nhưng không dưới 3 lần anh để mất bóng nguy hiểm và là tác nhân gây ra quả penalty, giúp Nigieria gỡ hòa 1-1. Thật may là Mascherano chưa trở thành tội đồ.

    Rafael Marquez, người cùng Mexico tham dự World Cup suốt từ năm 2002 đến giờ cũng không khá khẩm hơn. Được tung vào sân trong trận đấu với Hàn Quốc, với nhiệm vụ làm giảm nhịp độ, bảo toàn tỉ số nhưng sự "già nua" của Marquez đã góp phần giúp Heung Son Min rút ngắn cách biệt. Rất may là thời gian không đủ để đại diện châu Á lật ngược thế cờ.

    World Cup 2018 không phải “đất lành” cho những lão tướng - Bóng Đá

    Rafael Marquez (Mexico) đã không còn giữ được sự chắc chắn vốn thấy. 

    Điểm qua những "lão tướng" khác, có thể nhắc đến bộ đôi trung vệ Pepe và Fonte của Bồ Đào Nha. Nếu trọng tài nghiêm khắc hơn, Bồ Đào Nha đã phải chịu nhiều hơn một quả penalty trong trận đấu với Morocco vì sự tắc trách của Pepe. Suốt cả vòng bảng, sự hớ hênh của bộ đôi trung vệ này khiến "Selecao châu Âu" không ít lần phải khổ sở.

    Và hàng loạt cái tên khác nữa, có thể nhắc đến như Sami Khedira, Jakub Blaszczykowski… Ảnh hưởng của tuổi tác đã khiến họ không theo kịp nhịp độ mạnh mẽ, đầy tốc độ của sân chơi World Cup. Nhất là khi ở kỳ World Cup này, một giải đấu bùng nổ về số bàn thắng càng chứng minh cho sự hớ hênh của nhiều cầu thủ "già nua" chơi tại hàng phòng ngự.

    Rõ ràng nếu so với những kỳ World Cup trước đây, khi những “ông già” vẫn điềm đạm, bản lĩnh tung hoành ở sân chơi danh giá nhất của bóng đá thế giới, thì thế hệ tuổi “băm” hiện tại đã hụt hơi rất nhiều.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 09:34 28/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...