MỚI NHẤT :
  • Choáng với De Bruyne
  • Chán M.U, Bruno có ngay bến đỗ mới
  • Guardiola: "Cậu ấy đã cứu chúng tôi, nếu không thì Arsenal là nhà vô địch"
  • Dortmund tìm ra người thay thế Sancho
  • 3 cái tên có thể thay thế Varane tại Man United
  • Khoảnh khắc định đoạt ngôi vương Premier League
  • Sao Leverkusen chê Bayern
  • Khoảnh khắc ám ảnh Arsenal trong 10 năm
  • Kimmich đang chờ động thái từ Bayern
  • Lewy sắp được nhận Ballon d'Or sau 4 năm
  • Nỗi tiếc nuối mang tên Zico Kiatisuk
  • Cựu HLV Thái Lan dẫn dắt CAHN thay Kiatisuk?
  • Wan-Bissaka, Varane, Martial chia tay sân Old Trafford
  • Bayer chuẩn bị chia tay ngôi sao đầu tiên
  • 5 thử thách cực đại mà Mbappe phải vượt qua ở Real
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Spurs
  • Khi Tottenham muốn thua để gạt giò Arsenal
  • Arsenal: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
  • Paris Saint-Germain chặn đường trở lại Barcelona của Xavi Simons
  • Tránh được Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup, báo Thái Lan lên tiếng
  • Arsenal, mùa sau làm lại thôi
  • Ancelotti: Cậu ấy là một món quà
  • Ancelotti: "Real Madrid có thể định nghĩa một kỷ nguyên"
  • XONG! Tương lai của Fernandes ở Man Utd được định đoạt
  • Ten Hag lạc quan với tương lai ở M.U
  • Rõ vụ Phạm Văn Quyến trở lại ĐT Việt Nam
  • CĐV Tottenham châm biếm Arsenal, Postecoglou nói thẳng quan điểm
  • David Seaman khuyên sao Arsenal đến Chelsea
  • 5 điểm nhấn Spurs 0-2 Man City: Son Heung-min kết liễu Arsenal; Pep chữa lành cơn điên của Ederson
  • Haaland vừa trao cho Aston Villa khoản tiền 175 triệu bảng
  • Postecoglou thừa nhận thiếu sót của Tottenham
  • Sao Real sống lại cơ hội ẵm Pichichi
  • Rodri "cạn lời" với người hùng của Man City
  • Cứu thua không tưởng, Courtois bắn thông điệp ngầm đến Ancelotti
  • Sự ra đi của Varane cho thấy điều quan trọng tại Man United hè 2024
  • Erik ten Hag lên tiếng bảo vệ trò cưng
  • Đấu Brighton, Chelsea đón viện binh trở lại
  • Giã Alaves 5 bàn không gỡ, Real gửi lời tuyên chiến đến Dortmund
  • Thay người như thần, Guardiola kéo Arsenal trở lại mặt đất
  • "Hàng thủ Man United sẽ không thể chống cự nổi"
  • Vua phá lưới Premier League sẽ gọi tên ai?

    21:42 Thứ ba 08/03/2016

    (BongDa.com.vn) - Leicester City đóng góp đến hai cái tên cho một cuộc đua khác cũng thú vị không kém, Vua phá lưới Premier League 2015/2016.

    (BongDa.com.vn) – Premier League 2015/2016 đang chứng kiến một trong những cuộc đua đến ngôi vô địch lạ lùng, thú vị và bất ngờ nhất. Có thể Leicester City sẽ vô địch và cũng có thể là không nhưng tên của họ sẽ được nhắc đến rất nhiều. Bên cạnh cuộc đua này, Leicester City còn đóng góp đến hai cái tên cho một cuộc đua khác cũng thú vị không kém, Vua phá lưới mùa giải 2015/2016.

    Vua phá lưới Premier League sẽ gọi tên ai?
    Jamie Vardy và Riyad Mahrez góp công không nhỏ vào vị trí số một của Leicester City trên bảng xếp hạng Premier League mùa này. Ảnh: Internet.

    Một mùa giải thần kỳ của Leicester City có phần đóng góp công sức không nhỏ của bộ đôi tấn công “siêu hạng” Jamie VardyRiyad Mahrez. Hai chân sút này đang lần lượt có 19 và 15 bàn cho Leicester City và cả hai cùng có tên trong danh sách 5 chân sút xuất sắc nhất sau 29 vòng đấu của Premier League. So với Vardy, Mahrez thiệt thòi hơn đôi chút vì không được chơi vị trí trung phong nhưng với 15 bàn thắng thì có thể thấy rằng, đó là sự nỗ lực rất lớn của cầu thủ sinh ra tại Pháp này.

    So với những cầu thủ có được từ 15 bàn thắng trở lên thì Mahrez cũng có phần thua thiệt vì những “họng súng” còn lại đều nhận được hỗ trợ từ các đồng đội là rất tốt. Còn Mahrez phải vừa tham gia kiến tạo và vừa nhận nhiệm vụ ghi bàn nên có thể vì thế mà khả năng làm bàn của anh bị hạn chế. Điều này so với Mahrez thì người đồng đội Vardy có nhiều ưu thế hơn khi sau lưng tuyển thủ Anh còn có chính Mahrez và các đồng đội khác hỗ trợ.

    Điều đáng lo cho Vardy ở ngôi đầu của cuộc đua Vua phá lưới là phong độ của anh có phần chững lại so với nửa trước của mùa giải. Vardy với 15 bàn thắng ghi được ở lượt đi khiến người ta ngạc nhiên và thú vị như chính CLB mà anh đang khoác áo. Nhưng ở nửa sau mùa giải cho đến bây giờ, chỉ với 4 bàn ghi được, Vardy tiếp tục khiến người ta ngạc nhiên nhưng lại lo cho anh nhiều hơn.

    Vì ngay phía sau Vardy, Romelu Lukaku của Everton đang vươn lên mạnh mẽ với 18 bàn thắng. Đây chính là thành tích tuyệt vời nhất của Lukaku kể từ khi anh khởi nghiệp cầu thủ trong màu áo của một CLB ở giải VĐQG. Premier League còn đến 9 vòng đấu nữa nên sẽ không có gì có thể ngăn cản Lukaku dừng lại bởi động lực trở thành một Vua phá lưới đang thôi thúc tuyển thủ Bỉ rất nhiều.

    Bám sát Vardy và Lukaku là Harry Kane của Tottenham với 17 bàn thắng. Kane chỉ còn 4 bàn thắng nữa là sẽ san bằng kỷ lục ghi bàn của chính anh ở mùa giải trước. Điều đó có thể sẽ không quá khó bởi Premier League còn đến 9 vòng đấu và phong độ của Kane đang rất ổn định. Có thể Kane sẽ tiếp tục có một mùa giải nữa rất đáng nhớ và tiếp tục một cuộc tranh đua ngôi Vua phá lưới đầy thú vị như mùa giải 2014/2015.

    Vua phá lưới Premier League sẽ gọi tên ai?
    Sergio Aguero chỉ còn kém Jamie Vardy đúng ba bàn thắng. Ảnh: Internet.

    Sergio Aguero, ứng cử viên nặng ký nhất cho Vua phá lưới và tên của tiền đạo này luôn xuất hiện trong danh sách các ứng cử viên kể từ ngày anh có mặt ở nước Anh của mùa giải 2011/2012. Cũng chính Aguero là đương kim Vua phá lưới đấy thôi. Vì thế, mùa giải năm nay vẫn không thể nào nói trước điều gì và có thể Aguero sẽ bảo vệ thành công danh hiệu này bởi anh đang ghi được 16 bàn thắng và chỉ cách Vardy đúng 3 bàn thắng nữa.

    Liệu rằng, những ứng cử viên cho danh hiệu Vua phá lưới sẽ tiếp tục cuộc đua tranh thú vị không kém như ngôi vô địch Premier League? Với phong độ ổn định, có lẽ 5 cái tên kể trên sẽ cùng nhau tạo nên một cuộc đua ly kỳ và hấp dẫn. Khi ấy, “ông vua xé lưới” sẽ được xướng tên ai?

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...