MỚI NHẤT :
  • "Bạn biết và tôi biết rằng Havertz đã để chân ở đó"
  • Chuyên gia tâng bốc bàn thứ 2 của Arsenal
  • Động thái của VFF sau dòng status ẩn ý của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Havertz bị tố ăn vạ một cách thông minh
  • Bình Dương phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch; Thanh Hóa gây thất vọng
  • Bất ngờ những hảo thủ đang chơi ở giải hạng 2 Tây Ban Nha
  • West Ham hãy cứ tận hưởng tài năng của Kudus khi còn có thể
  • Brighton và cơn khô hạn bàn thắng tháng 4
  • Vai trò mới giúp Marc Cucurella cứu vãn sự nghiệp
  • "Thật không thể tin tỷ số vẫn là 0-0"
  • Cơn đau đầu dễ chịu của Arteta
  • 'Ancelotti là HLV hay nhất lịch sử'
  • Tuấn Hải lóe sáng, Hà Nội FC vẫn phải chia điểm trên sân Vinh
  • Klopp: 'Tốt hơn hết không nói về Salah'
  • Pochettino có thêm một cầu thủ không thể đụng đến
  • Man Utd quan tâm, Tuchel có thể gây sốc
  • Chuyển nhượng 04/05: Rõ vụ Sancho, M.U sẵn sàng ký trung vệ cực chất; Arsenal chốt tân binh
  • HLV Mai Đức Chung quay lại dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam?
  • Eriksen nêu tên cầu thủ giỏi nhất trên sân tập M.U
  • Cuộc đua nghẹt thở ở Segunda
  • Long An và Đồng Tháp chia điểm trong trận derby miền Tây
  • Atletico từ chối yêu cầu Man Utd về Greenwood
  • "Varane có thể rời M.U và sẽ không nhiều người phản đối"
  • Arsenal trình làng cầu thủ 14 tuổi cho đội một
  • De Zerbi gieo sầu cho Bayern
  • TRỰC TIẾP Arsenal 2-0 Bournemouth (H2): Trossard ghi bàn
  • Mark Lawrenson dự đoán cầu thủ Chelsea tiếp theo đến M.U
  • Bruno Fernandes là cái tên không thể đụng đến ở M.U
  • Thiago Silva từ chối làm kình địch của Chelsea
  • HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ đăng dòng trạng thái ẩn ý
  • Sao Man City cân nhắc chuyển tới Ả Rập
  • Muốn biết tại sao Sancho không thể toả sáng tại M.U, hãy hỏi Ten Hag
  • 6 cầu thủ M.U bán đúng lúc
  • Mức lương sốc của HLV Kim Sang-sik; Chỉ tiêu khó tin cho tân thuyền trưởng ĐT Việt Nam
  • Arteta từ chối thảo luận về tương lai trò cưng
  • Những cái tên có thể rời PSG hè 2024
  • Here we go! Rời Chelsea, Thiago Silva có bến đỗ mới
  • Thêm 1 huấn luyện viên "gieo sầu" cho M.U
  • Bayern Munich gây sốc với Ten Hag
  • Tuyển Việt Nam bổ nhiệm Kim Sang-sik, báo Thái Lan nói thẳng 1 lời
  • Vừa lên thay, ông Dương Văn Hiền sẵn sàng "trảm" con trai sếp Mùi!

    09:42 Thứ sáu 10/03/2017

    Thay Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi giữ quyền phân công trọng tài, ông Dương Văn Hiền khẳng định không nể nang “con sếp” - trọng tài Nguyễn Trọng Thư, sẵn sàng cho "lên đường" nếu làm kém.

    Cho các Vua dính "phốt" ngồi chơi xơi nước

    Từ vòng 9 V-League, ông Dương Văn Hiền cùng 3 thành viên VPF là Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn, Tổng giám đốc Cao Văn Chóng và Trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc chịu trách nhiệm phân công trọng tài. Về cơ bản, nguyên tắc phân công không có nhiều sự thay đổi. Theo đó, Ban trọng tài đề xuất danh sách để 4 thành viên trên “kiểm dịnh”, nếu quá bán (3/4) tán thành thì mới chốt danh sách trọng tài làm nhiệm vụ.

     - Bóng Đá

     Ông Mùi và ông Hiền, mỗi người... nhìn về một hướng trong cách phân công trọng tài

    Sau những gì đã xảy ra, dư luận có quyền ngờ vực vào việc tự xin thôi phần việc phân công trọng tài của ông Mùi cho phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền dưới sự giám sát của 3 thành viên VPF. Tất nhiên, để đòi hỏi có sự thay đổi ngay chưa thể được. Nói như ông Hiền thì chỉ còn cách thay hết trọng tài ở V-League, nhưng lấy người đâu mà thay?

    Ông Hiền tránh trả lời câu hỏi về việc ông Mùi rút lui nhưng vẫn chỉ là “bình mới, rượu cũ”. Bởi không tham gia phân công trọng tài, nhưng ông Nguyễn Văn Mùi vẫn chịu mọi trách nhiệm của Ban trọng tài, chứng tỏ quyền lực lẫn tầm ảnh hưởng của ông đối với đội ngũ trọng tài là rất lớn.

    Vậy thì ông Hiền lên ngồi ở chiếc ghế rất “nhạy cảm” và chịu nhiều sức ép để làm gì? “Đó là vì công việc chung của Ban, vì bóng đá Việt Nam,” ông Hiền nói.

    Ông Dương Văn Hiền nói rằng, yêu cầu đặt sự an toàn, êm ả, không xảy ra thêm sự cố trọng tài là mối quan tâm số một. Vì vậy, một số trọng tài thường xuyên dính phốt và bị các đội bóng, dư luận “soi” đã được cho “ngồi chơi xơi nước” ở vòng 8, trong đó có trọng tài Nguyễn Trọng Thư.

    “Hình ảnh trọng tài Hoàng Ngọc Hà thở phào nhẹ nhõm sau trận SHB Đà Nẵng- Than Quảng Ninh ám ảnh với tôi. Chưa bao giờ anh em vào sân với tâm lý nặng nề như vậy. Cảm giác như trút được cả núi gánh nặng khi trận đấu không gặp sự cố,” Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền chia sẻ.

    Sẵn sàng "trảm" con sếp

    Ông Hiền quyết định chấn chỉnh việc phân công đảm bảo các yếu tố: công bằng, công khai và có tính phản biện. Về quy trình, ông Hiền chấp bút sau đó báo cáo ông Mùi, trước khi “hội đồng 3 người” của VPF phản biện. Quan điểm của ông Hiền là bảo vệ các trọng tài mà mình phân công đến cùng. Những trọng tài có nhiều chuyên môn, kinh nghiệm sẽ được giao bắt trận cầu đinh, trận cầu có dự báo là nóng.

     - Bóng Đá

     Thái tử" Nguyễn Trọng Thư bị dằn mặt: Không làm tốt thì "lên đường".

    “Với thâm niên của mình, tôi biết nên chọn trọng tài nào cho trận đấu nào là phù hợp nhất. Tất nhiên, đây mới là ý kiến cá nhân, cần sự phản biện của hội đồng. Nhưng quan điểm trước sau như một luôn là trọng tài làm tốt sẽ được tin dùng và ngược lại. Không có chuyện trọng tài nào đó được ưu ái, càng không có chuyện con ông nọ, ông kia,” ông Dương Văn Hiền khẳng định.

    Nói trắng ra, ngay cả “thái tử” Nguyễn Trọng Thư cũng có thể… “lên đường”. Bởi theo cựu Còi vàng, chưa bao giờ ông có suy nghĩ nể nang nếu như Thư không làm tốt.

    Quyết làm tất cả để thay đổi hình ảnh trọng tài, nhưng ông Hiền cũng hy vọng giới trọng tài có được sự tôn trọng, hành xử đúng mực, thay vì cứ không vừa ý là nhảy bổ vào phản ứng, gây sức ép đối với trọng tài.

    Đại Nam | 08:45 10/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...