MỚI NHẤT :
  • "Đội tuyển Việt Nam mong manh, yếu ớt, loay hoay và mất phương hướng"
  • HLV Mai Đức Chung "cảnh báo" tân HLV ĐT Việt Nam
  • Klopp khóc vì hành động của người hâm mộ
  • Havertz ''hóa rồng'', Jesus phá vỡ im lặng
  • Girona bị điều tra gian lận thuế
  • Sao PSG sẽ vui vẻ đến Barca
  • Ten Hag thoát án sa thải
  • Chelsea hạ Tottenham và thực tại cay đắng cho cả hai
  • Atletico ra phán quyết về sao xịt của Real
  • Pique: "Nếu không vì Barca, tôi đã giải nghệ từ năm 30 tuổi"
  • Thua đau, HLV Shin Tae-yong đay nghiến trọng tài: "Họ nên giải nghệ"
  • 3 cái tên có thể giúp Liverpool cạnh tranh sòng phẳng với Man City
  • Bất ngờ với Marc Cucurella
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Chelsea trong trận thắng Spurs
  • Fan Roma la ó chính sao nhà
  • Real đón hung tin trước trận tái đấu Bayern
  • 3 lý do giúp Newcastle chiêu mộ Mamardashvili
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận Chelsea 2-0 Tottenham
  • 'Cậu ấy quá phù hợp với Arsenal, Man Utd'
  • Girona nghĩ ra cách để đánh bại Barca
  • Girona tự tin về sự minh bạch của CLB
  • Man Utd hành động vụ ký De Jong
  • Jesus ngả mũ trước Saliba
  • Jackson hóa ''ông kẹ'' của Tottenham
  • Choáng với Bayer Leverkusen
  • VFF lên tiếng về mức lương của tân HLV ĐT Việt Nam
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 36 Ngoại hạng Anh
  • Simon Jordan ca ngợi Sir Jim Ratcliffe
  • Thắng dễ Roma, Leverkusen đặt 1 chân vào chung kết
  • Tiết lộ quá khứ ăn chơi, vô kỷ luật của tân HLV tuyển Việt Nam
  • Vòng 16 V-League: Đại chiến đỉnh bảng; HAGL gặp thách thức
  • Arsenal hy sinh Jesus để có được 'họng pháo' của Inter
  • Barcelona đồng ý mua sao Girona
  • Tottenham coi như toang
  • Pochettino: "Lần đầu tiên trong mùa bóng, tôi mới thực sự hạnh phúc"
  • Barca, Atletico Madrid tranh tiền vệ chất lượng
  • Joe Cole so sánh Florian Wirtz với Foden, Bellingham, Musiala
  • 3 điều rút ra khi HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam
  • Đội nhà thảm bại, sao Aston Villa vẫn nuôi hy vọng ngược dòng
  • Man United báo giá Rashford cho Arsenal
  • Vòng 7 Hạng Nhất 2018: Viettel, Long An và chuyến làm khách giông bão

    11:34 Thứ sáu 08/06/2018 | 2

    BongDa.com.vn Hai ứng cử viên hàng đầu cho chiếc vé thăng hạng của mùa giải năm nay Viettel và Long An sẽ có những chuyến làm khách vô cùng khó khăn ở vòng 7 Hạng Nhất.

    Đội bóng áo lính sẽ đến làm khách ở sân Tự Do của CLB Huế - đội bóng thường thi đấu rất tốt trên sân nhà. Cộng thêm việc khả năng trung vệ Bùi Tiến Dũng kịp trở lại còn bỏ ngõ, có thể nói Viettel sẽ phải cố gắng rất nhiều để hoàn thành mục tiêu có điểm ở trận đấu này.

     - Bóng Đá

     Khả năng ra sân của Bùi Tiến Dũng (4) vẫn còn bỏ ngõ. Ảnh: VPF.

    Trong khi đó, bên phía đoàn quân của Nguyễn Đức Dũng có quyền tự tin khi chân sút Trần Thành đang cho thấy sự ổn định khi đều đặn ghi bàn trong những trận đấu gần đây. Và cựu tuyển thủ U20 Việt Nam cũng chính là người dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải Hạng Nhất với 5 bàn thắng.

    Trước khi trận đấu này diễn ra, sau 6 vòng đấu, đoàn quân của HLV Phan Văn Giàu đã bị Viettel bỏ xa 4 điểm. Chính vì thế, để tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng giành 1 suất thăng hạng trực tiếp hay thậm chí là 1 suất đá play-off với đội xếp thứ 13 tại V-League, “Đàn Trâu” phải ít nhất có điểm ở trận đấu vào chiều 08/06.

    Về phía đội chủ nhà Bình Định, họ đang trải qua những tháng ngày tăm tối khi đã không biết đến mùi chiến thắng trong 5 trận đấu vừa qua. Với kết quả này, đội bóng đất võ đang đứng ở dưới đáy BXH và họ rất cần 1 chiến thắng để vực dậy tinh thần.

     - Bóng Đá

     Liệu Huỳnh Quang Thanh và các đồng đội có hoàn thành mục tiêu có điểm trong trận đấu sắp tới?

    Vì những lý do kể trên, có thể nhận định trận đấu trên sân Quy Nhơn thuộc khuôn khổ vòng 7 Hạng Nhất 2018 sắp tới sẽ là một cuộc đụng độ không khoan nhượng.

    Ở trận đấu này, CLB Long An không có sự phục vụ của Thái Sung, Phan Tấn Tài, thủ thành Đông Vịnh (do chấn thương), Huỳnh Tấn Tài (chưa hết án treo giò) và Hải Phong. Trong khi đó, đại diện miền Trung còn chịu tổn thất về mặt lực lượng khi trung vệ Tấn Lộc và thủ thành Tuấn Vũ dính chấn thương khá nặng và nhiều khả năng sẽ không thể góp mặt.

    Trận đấu muộn của vòng đấu này sẽ là cuộc đụng độ đáng chú ý giữa chủ nhà Hà Nội B và Đồng Tháp. Cả 2 đội đang so kè khá sát sao về điểm số trên BXH khi đại diện thủ đô đang có 9 điểm và kém đoàn quân của HLV Trần Công Minh 2 điểm. Nhiều khả năng, trận đấu sẽ rất hấp dẫn vì lực lượng cả 2 đội đều khá tương đồng và họ vẫn còn nguyên cơ hội tham gia cuộc đua thăng hạng.

    Ở các trận đấu còn lại, Xi măng Fico Tây Ninh gặp Công An Nhân Dân và Dak Lak gặp Bình Phước.

    Lịch thi đấu cụ thể vòng 7 Hạng Nhất 2018:

     - Bóng Đá

     

    Bảng xếp hạng sau vòng 6 Hạng Nhất 2018:

     - Bóng Đá

     

    Đăng Huy | 11:10 08/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...