(BongDa.com.vn) – Đội trưởng Marvin Matip của Ingolstadt đã có ngày đánh dấu ngày sinh nhật thứ 30 của mình không thể hoàn hảo hơn khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 trong trận gặp Cologne thuộc vòng 7 Bundesliga diễn ra rạng sáng nay.
Chủ nhà Cologne nhập cuộc rất tốt khi có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 10 do công Anthony Modeste. Từ đường treo bóng chính xác của Marcel Riss vào khu vực cấm địa, Anthony Modeste chọn vị trí hợp lý và có pha đánh đầu rất tốt làm tung lưới khung thành đối thủ. Nhưng niềm vui của chủ nhà chỉ kéo dài hơn 10 phút, khi Marvin Matip đưa trận đấu về lại vạch xuất phát cũng từ pha đánh đầu sau tình huống phạt góc ở phút 21.
Trong thời gian còn lại, chủ nhà Cologne làm chủ thế trận và lấn lướt trong hiệp 2, song tất cả những cơ hội họ tạo ra đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Modeste tiếc nuối chia sẻ sau trận đấu. Anh nói về bàn mở tỷ số: “Đó đúng là một bàn thắng tuyệt vời, dù cho điều đó không giúp chúng tôi giành chiến thắng. Đá với những đội như Ingolstadt, bạn phải giành chiến thắng hoặc không để thua.”
Trong khi đó, Ingolstadt cũng tỏ ra khá thất vọng về trận hòa này. Từ đầu mùa, đây mới là lần đầu tiên tân binh của Bundesliga không giành được chiến thắng mỗi khi thi đấu xa nhà. Ở ba chuyến làm khách trước đó, Ingolstadt đều kết thúc 90 phút bằng một chiến thắng. Dù vậy, việc chỉ có 1 điểm cũng giúp Ingolstadt có được vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 11 điểm, ngang bằng với Cologne.
Theo SBS, Ingolstadt cũng lập kỷ lục trở thành đội tân binh của Bundesliga đạt được 10 điểm trên sân khách chỉ sau bốn vòng đấu đầu tiên. Đây thật sự là thành tích rất đáng nể với CLB “bé hạt tiêu” như Ingolstad.
Được biết, trận đấu giữa Cologne và Ingolstadt ngoài tính chuyên môn cao, còn chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc. Theo đó, các cầu thủ chủ nhà ra sân với dòng chữ “Lòng khoan dung” phía trước áo như một cách để bày tỏ sự cảm thông với người tị nạn trên khắp thế giới. Đội bóng này cũng dành 1000 vé cho người nhập cư vào sân theo dõi trận đấu, và chơi bóng dưới khẩu hiệu “Khoan dung và hội nhập”.