MỚI NHẤT :
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 1-0 PSG (H2): Cột dọc liên tiếp cứu thua cho Dortmund
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Vòng 4 V-League 2019: Hà Nội FC lên đỉnh, HAGL chạm đáy

    08:36 Thứ hai 08/04/2019

    BongDa.com.vn Sau 4 vòng đấu ở V-League 2019, Hà Nội FC chính thức đòi lại ngôi đầu từ tay TP.HCM, trong khi đó HAGL, Thanh Hóa, Khánh Hòa,..đã chạm đáy bảng xếp hạng.

    TP.HCM là đội bóng gây bất ngờ lớn nhất ở V-League 2019, thầy trò HLV Chung Hea Soung có 3 trận thắng liên tiếp để có được ngôi nhất bảng. Tuy nhiên, ở vòng đấu thứ 4, khi chạm trán với người hàng xóm Sài Gòn FC, đội bóng mang tên Bác bất ngờ bị chia điểm. Việc chỉ có được 1 điểm ở vòng 4 khiến họ không thể chiếm thế thượng phong.

    Giúp TP.HCM lên đỉnh V-League 2019, bạn thân thầy Park không quên ơn bầu Đức - Bóng Đá

    Sau những chuỗi trận thăng hoa, TP.HCM đã bị Sài Gòn FC cầm chân trên sân Thống Nhất. 

    Ở một diễn biến khác, Hà Nội FC tiếp tục thể hiện phong độ mạnh mẽ của mình, tiếp đón đội bóng đầy duyên nợ SLNA trên sân Hàng Đẫy, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối. Chiến thắng đậm 4-0 trước SLNA giúp Hà Nội FC xốc lại tinh thần khi vừa thua 0-1 ở AFC Cup trên sân nhà lượt trận trước đó.

    Giành trọn vẹn 3 điểm trước SLNA ở vòng này, Hà Nội FC đã chính thức chiếm lại ngôi đầu bảng từ tay TP.HCM. Dù cùng có được 10 điểm như TP HCM, thế nhưng đội bóng Thủ đô có hiệu số bàn thắng cao hơn đối thủ. Nhóm cuối bảng xếp hạng, Thanh Hóa, Sanna Khánh Hòa, Quảng Nam,..đang cho thấy sự bất ổn. Tuy nhiên, đáng lo ngại và ngạc nhiên nhất vẫn là HAGL.

     - Bóng Đá

    HAGL đang ở tình trạng rơi tự do tại V-League 2019. 

    Sau 4 vòng đấu, đội bóng phố núi mới chỉ có 3 điểm, việc trắng tay trên sân Lạch Tray khiến HAGL kéo dài chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Vẫn có những con người tốt nhất trong đội hình như Minh Vương, Hồng Duy, Tuấn Anh, Việt Hưng, Minh Vương, A Hoàng,.. tuy nhiên đội bóng phố núi lúc này thiếu một "bộ não" chính để điều hành những con người ấy.

    Rất có thể HLV Dương Minh Ninh sẽ “mất ghế” trong vài ngày tới, bởi không chỉ người hâm mộ bóng đá phố núi thấy chán nản cảnh tượng đội bóng đá đâu thua đấy. Bầu Đức, một người rất đam mê bóng đá cũng cảm thấy nóng mặt khi đội nhà liên tiếp trắng tay. Hiện tại HAGL đã áp sát nhóm cuối trên bảng xếp hạng, nếu không có sự thay đổi rất có thể đội bóng phố núi lại đối mặt nguy cơ lo trụ hạng.

    Vòng 4 V-League 2019 còn trận đá muộn chiều nay, trên sân nhà Gò Đậu, B.Bình Dương sẽ gặp Viettel lúc 17h00. Liệu sau khi chia tay HLV Trần Minh Chiến, Becamex Bình Dương có thật sự sống khỏe? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút trên sân Gò Đậu. 

    Vòng 4 V-League 2019: Hà Nội FC lên đỉnh, HAGL chạm đáy - Bóng Đá

    Bảng xếp hạng tạm thời sau vòng 4 V-League 2019. 

    Phương Nam | 08:05 08/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...