(BongDa.com.vn) – Giải Ligue 1 đã trở lại sau một tuần đau thương với vụ khủng bố đẫm máu lấy đi sinh mạng của 130 người và hơn 350 khác bị thương.
Trên sân Allianz Riviera của Nice, đội chủ nhà đã có chiến thắng đậm 3-0 đầy bất ngờ trước Lyon. Trước cuộc đối đầu này, Lyon bất bại từ đầu tháng 10 và có 4 chiến thắng. Trong ba trận gần nhất, họ giành được số điểm tối đa và ghi tới 7 bàn, đồng thời không để thủng lưới. Điều này cho thấy hàng thủ của nhà cựu vô địch Ligue 1 đang thi đấu rất hiệu quả. Tuy nhiên, sự chắc chắn trong khâu phòng ngự đó đã vỡ vụn trước Nice.
Theo đó, chủ nhà Nice hoàn toàn lấn lướt trước Lyon và liên tiếp ghi được những bàn thắng trong hai hiệp do công Germain, Koziello và một bàn đá phản lưới nhà của Yanga-Mbiwa. Với Lyon, thất bại này khiến họ kết thúc chuỗi 5 trận bất bại mỗi khi hành quân tới sân Allianz Riviera. Ngoài ra, đội bóng cũng bỏ lỡ cơ hội áp sát Paris Saint Germain – đội đầu bảng. Trong khi đó, Nice giờ đã thổi hơi thở vào sát gáy Lyon ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng do chỉ kém đối thủ này 1 điểm.
Tâm điểm cuộc chạm trán giữa Nice và Lyon ngoài tính chuyên môn, còn được thu hút bởi tính an ninh sau vụ khủng bố đẫm máu hôm 13/11. Trước giờ bóng lăn, cả khán đài hát vang bài quốc ca Pháp ‘La Marseillaise’, đồng thời giành 1 phút mặc niệm cho những nạn nhân xấu số trong vụ khủng bố ở Paris hồi tuần rồi. Các CĐV của Nice cũng khuyến khích những người khác mặc áo đen để tưởng nhớ các nạn nhân, trong khi cầu thủ dưới sân đeo dải băng đen trên vai như một biểu hiện cho sự tôn trọng.
Được biết, Bộ trưởng Thể thao Thierry Braillard cùng các quan chức thuộc Liên đoàn bóng đá Pháp vẫn quyết định cho phép giải Ligue 1 và Ligue 2 được diễn ra khi các trận đấu được siết chặt an ninh tối đa. Tuy nhiên, các CĐV thuộc đội khách được khuyến khích không nên di chuyển tới sân bởi điều này có thể thu hút bọn khủng bố – vốn thường nhắm vào các sự kiện đông người.