MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Việt Nam, King’s Cup và 5 điều có thể bạn chưa biết

    11:12 Thứ ba 11/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trong bài viết với tiêu đề “Lời từ biệt Băng Cốc” được đăng trên facebook cá nhân, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã tiết lộ những điều được người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất quan tâm.

    Phong độ, thể lực của nhiều cầu thủ bị ảnh hưởng do V-League

    Ngay trong đoạn đầu tiên, ông Lê Huy Khoa đã viết: “Thời điểm này phong độ các cầu thủ không cao, cũng mệt mỏi nhưng vẫn giữ được đường nét, chứng tỏ đội đã định hình một lối chơi dần đi vào hoàn thiện,tinh thần Việt Nam luôn thể hiện đầy đủ, bất khuất và đáng cho đối thủ nể phục.”

    Việt Nam, King’s Cup và 5 điều có thể bạn chưa biết - Bóng Đá

     Việc phải cày ải liên tục đã khiến Quang Hải không có phong độ cao tại King's Cup 2019.

    Đây là điều không khiến nhiều cổ động viên Việt Nam phải bất ngờ bởi trước khi King’s Cup 2019 diễn ra, phần lớn các học trò của ông Park Hang-seo đã phải trải qua 1 lịch thi đấu dày đặc tại V-League và AFC Cup. Phải đến tận ngày 31/5, vòng đấu cuối cùng của V-League mới khép lại và đội tuyển Việt Nam chỉ có chưa đầy 1 tuần để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên với “đại kình địch” Thái Lan, bao gồm cả chuyến bay trong thời gian dài để đến Buriram. Màn trình diễn nhạt nhòa của Quang Hải trong trận chung kết với Curacao đã minh chứng cho điều đó.

    Thái độ của người Thái trong loạt penalty ở trận chung kết

    Bóng đá Thái Lan luôn coi Việt Nam là đối thủ lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Ở trận đấu đầu tiên, thầy trò ông Park Hang-seo đã đánh bại “bầy voi chiến” bằng bàn thắng đến vào những phút bù giờ. Vậy nên, phần đông cổ động viên nước chủ nhà sẽ không ủng hộ đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết, mặc dù chúng ta đang đại diện cho khu vực Đông Nam Á, nơi luôn được xem là “vùng trũng” của bóng đá thế giới, để đối đầu với 1 đội bóng rất mạnh đến từ CONCACAF.

    Nói về thái độ của người Thái ở trận chung kết, trợ lí Lê Huy Khoa đã thêm 1 lần khẳng định điều ấy. Ông cho biết: “Người dân Thái hiền hòa, gần gũi và thân thiện, nhưng cổ động viên Thái có thể nói là không đẹp chút nào khi huýt sáo và la ó khi các cầu thủ Việt Nam lần lượt bước lên sút 11 m.”

    Quế Ngọc Hải vẫn là thủ lĩnh của đội tuyển Việt Nam

    Trung vệ người Nghệ An đang không có phong độ tốt tại V-League trong màu áo Viettel. Thế nhưng, ở đội tuyển Việt Nam, anh vẫn được thầy Park tin tưởng trao cho tấm băng đội trưởng. Không phụ lại niềm tin của vị chiến lược gia người Hàn Quốc, Quế Ngọc Hải đã tiếp tục thể hiện tầm ảnh hưởng của mình trong phòng thay đồ.

    Việt Nam, King’s Cup và 5 điều có thể bạn chưa biết - Bóng Đá

     Người hâm mộ Việt Nam chắc chắn sẽ không thể quên hình ảnh này của Quế Ngọc Hải.

    Có 1 hình ảnh ấn tượng đã được trợ lý Lê Huy Khoa ghi lại: “Trước trận đá với Thái, Quế Ngọc Hải đã nói với thầy Park: “Thầy ah, sang đây có lẽ phải đá chung kết, chứ đá 3-4 phí lắm”, thầy Park hoặc lại: “Các cậu đá chứ tôi có đá đâu”. Cầu thủ Việt tuyệt vời lắm. Xuân Trường, Văn Quyết và bây giờ là Quế Hải, chúng ta đang có những cầu thủ đúng chất thủ lĩnh, cực kỳ dũng cảm, dám nói, dám làm”. Chắc chắn, sự quyết tâm của Quế Ngọc Hải đã càng làm cho các đồng đội thêm phần mạnh mẽ để đối đầu với sức ép đến từ người Thái, không chỉ ở trên sân cỏ mà còn ở các khán đài.

    Cảm xúc đặc biệt của Xuân Trường và Đặng Văn Lâm lúc chia tay đồng đội

    Hậu King’s Cup 2019, các cầu thủ Việt Nam sẽ lên đường trở về dải đất hình chữ S, ngoại trừ Xuân Trường và Văn Lâm. Tiền vệ người Tuyên Quang đang thuộc biên chế Buriram United trong khi thủ môn 26 tuổi đã chuyển sang Muangthong United từ đầu năm nay, vậy nên cả 2 sẽ tiếp tục ở lại Thái Lan để thi đấu trong màu áo câu lạc bộ.

    Vốn đều là những người mạnh mẽ, tuy nhiên, trong thời khắc phải chia tay với các đồng đội đã gắn bó với mình từ rất lâu, cả 2 đều không thể che giấu được cảm xúc của mình. Trợ lý Lê Huy Khoa đã tiết lộ khoảnh khắc ấy như sau: “Rất hạnh phúc khi gặp lại Trường và Lâm, sáng nay hai bạn ấy rất bịn rịn khi chia tay cả đội. Thấy cổ động viên Thái lần lượt xin chụp hình của Trường, của Lâm mà thấy sướng trong người, còn gì hãnh diện bằng không nhỉ?”

    Tinh thần quyết chiến bù đắp những khiếm khuyết

    Từ trước đến nay, các cầu thủ Việt Nam luôn có tâm lý e dè khi đối đầu với Thái Lan mặc dù chúng ta đã từng chơi rất hay trước Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran…Thế nhưng, ở King’s Cup lần này, điều ấy đã không còn nữa. Tuy phải làm khách và chịu sức ép rất lớn ngay từ trận đấu đầu tiên nhưng Quế Ngọc Hải và các đồng đội vẫn nỗ lực hết mình để đem về niềm vui cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá tại quê nhà. Điều ấy còn được thể hiện ở trận gặp Curacao. Thầy trò ông Park Hang-seo đã phải chạm trán với nền bóng đá đang xếp trên 15 bậc ở bảng xếp hạng FIFA nhưng vẫn rất tự tin, làm chủ cuộc chơi ngay từ những phút đầu.

    Việt Nam, King’s Cup và 5 điều có thể bạn chưa biết - Bóng Đá

     Tinh thần quyết chiến chính là điều tuyệt vời nhất của Đội tuyển Việt Nam.

    Trợ lý Lê Huy Khoa, người luôn đi cùng đội tuyển trong nhiều giải đấu lớn dưới thời HLV Park Hang-seo, đã cảm nhận rất rõ tinh thần dân tộc trong mỗi cầu thủ Việt Nam. Ông cho biết: “Anh Lee nói với tôi lúc chia tay: “Tôi vẫn thấy cầu thủ Việt nam là những người rất thông minh và tinh thần quyết chiến tuyệt vời. Họ luôn dùng một tinh thần mãnh liệt để bù đắp cho những khiếm khuyết cố hữu”. Tôi yêu những chiến binh của dân tộc này.”

    Sau tất cả, những dòng lưu bút được ông Lê Huy Khoa ghi lại đã giúp chúng ta hiểu thêm về đội tuyển Việt Nam. Chắc chắn, chúng ta sẽ càng cảm thấy yêu mến, cảm phục và sẵn sàng ủng hộ “những chiến binh sao vàng” trong quãng thời gian sắp tới, bởi họ đang làm rạng danh đất nước Việt Nam, thể hiện tinh thần khát khao, bất khuất.

    Faro | 10:55 11/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...