MỚI NHẤT :
  • HLV Bình Định nói thẳng khả năng Đình Trọng trở lại ĐT Việt Nam
  • “CĐV Real sẽ không chấp nhận cậu ấy”
  • Ngày Pep dập tắt giấc mơ hão huyền
  • Gary Lineker so sánh tiền đạo Chelsea với Messi
  • Ancelotti: "Tuần trăng mật vẫn tiếp tục"
  • Những điểm nhấn Bundesliga vòng 33
  • Sếp lớn Barca lên tiếng về tương lai thần đồng
  • Lộ thời điểm HLV Troussier trở thành sếp lớn ở LĐBĐ Indonesia
  • Những gương mặt ấn tượng nhất Serie A vòng 36
  • Pedri cần được "chữa lành"
  • Real vs Alaves (2h30, 15/5): Trận thắng thứ 29
  • Real công bố đội hình, ngọc quý 20 tuổi góp mặt
  • "Cú lừa" Marcus Rashford
  • Trò hề ở Old Trafford tượng trưng cho sự suy tàn của M.U
  • Spurs vs Man City (2h, 15/5): Định đoạt ngôi vương
  • Juve nghĩ ra cách để mua Koopmeiners
  • HAGL thăng hoa, HLV chỉ ra 1 sai lầm của bầu Đức
  • "Odegaard là cầu thủ hay nhất Premier League"
  • Milan mất cầu thủ quan trọng đến hết mùa
  • Tương lai Kamada đã sáng tỏ
  • Milan ra sức phá bĩnh Napoli vụ Conte
  • Ưu và nhược điểm khi Liverpool bán Nunez
  • Saliba: Cả đội Arsenal trở thành CĐV Tottenham
  • Số phận thêm một lần trêu đùa với Arsenal
  • Serie A năm nay có thể xuất hiện một điều đặc biệt
  • Thầy cũ của Benzema được theo đuổi tại San Siro
  • Tiến cử cầu thủ cho Kim Sang-sik, Kiatisuk nói thẳng suy nghĩ
  • Gasperini và trò cũ chính thức làm lành
  • Ba niềm hy vọng của Liverpool hậu kỷ nguyên Klopp
  • Milan và Bologna đổi người
  • Emi Martinez lập kỷ lục đáng quên ở Ngoại hạng Anh
  • 2 đại gia Serie A muốn có 'hàng thải' PSG
  • Sự xuất sắc của Saliba là khác biệt giữa Arsenal và Man United
  • Sân vận động đắt nhất thế giới, giá đầu tư gấp 4 lần Wembley
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà Villa
  • Pha bỏ lỡ thế kỷ trong trận Liverpool
  • Pep Guardiola "chọc tức" M.U, Chelsea, Arsenal
  • Villa xứng đáng được tôn trọng
  • Casemiro tháo chạy khỏi M.U
  • Bị CAHN đè bẹp, HLV nêu lý do vì... trời mưa
  • Van Gaal là nhân tố tạo ra những sự hồi sinh của Quỷ đỏ

    10:20 Thứ hai 28/09/2015

    Với chiến thắng 3-0 trước Sunderland, Quỷ đỏ đã vượt qua đội bóng cùng thành phố là Man City để vươn lên đứng đầu BXH Premier League.

    (BongDa.com.vn) – Với chiến thắng 3-0 trước Sunderland thì đây là lần đầu tiên từ khi mùa giải mới bắt đầu Quỷ đỏ vượt qua đội bóng cùng thành phố là Man City để vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng Premier League. Đó là thành quả rất lớn của HLV Van Gaal khi giữ vững lập trường trong việc xây dựng lối chơi cho M.U trước những khởi đầu khó khăn cùng sức ép rất lớn từ dư luận.

    Bộ tứ Mata – Rooney – Martial – Depay ngày càng cho thấy sự ăn ý khi thích nghi tốt với tư duy chiến thuật của HLV Van Gaal. Ảnh: Internet.
    Bộ tứ Mata – Rooney – Martial – Depay ngày càng cho thấy sự ăn ý khi thích nghi tốt với tư duy chiến thuật của HLV Van Gaal. Ảnh: Internet.

    Man City hành quân tới sân vận động White Hart Lane trong tư thế của những kẻ trút đi cơn giận sau trận thua đau đớn trước West Ham tuy nhiên thầy trò HLV Manuel Pellegrini tiếp tục có một cú ngã với kịch bản không tưởng khi thua tới 1-4 trước chủ nhà Tottenham. Một trận cầu Man City có quyền đổ lỗi cho sự thiếu vắng của hàng loạt những trụ cột do chấn thương cùng sự xáo trộn trong đội hình. Người hâm mộ có lẽ thấy nhớ nhạc trưởng Silva khi hàng công Man City vẫn tấn công áp đảo nhưng không có những pha đi bóng hay kiến tạo kiểu như Silva để tạo ra sự đột biến và phải nhận những đòn hồi mã thương đau đớn.

    Man City có được sức mạnh hủy diệt khi có được sự phục vụ của bộ tứ Aguero, Toure, Silva và Kompany nhưng khi một trong số những ngôi sao này có vấn đề ngay lập tức Man City cho thấy những điểm yếu. Cuộc chiến tại Premier League là cuộc đua đường dài và với hai thất bại liên tiếp đã đến lúc HLV Pellegrini tỉnh ngộ. Rõ ràng bóng đá là môn thể thao tập thể và nếu Man City muốn tiếp tục hành trình đến ngôi vô địch thì việc đầu tiên là có một lối chơi có chiều sâu và không phụ thuộc quá lớn vào một cá nhân nào.

    HLV Van Gaal đã có thể mỉm cười khi M.U đang đi đúng quỹ đạo mà mình dày công xây dựng. Ảnh: Internet.
    HLV Van Gaal đã có thể mỉm cười khi M.U đang đi đúng quỹ đạo mà mình dày công xây dựng. Ảnh: Internet.

    Cũng xây dựng đội hình xung quanh bộ tứ Mata – Rooney – Martial – Depay nhưng HLV Van Gaal lại tập trung về thế trận và lối chơi tấn công có chủ định. Đội hình M.U không phụ thuộc vào sức mạnh do những cá nhân này mà sức mạnh lại đến từ sự cạnh tranh khi Van Gaal luôn có những sự thay thế hoàn hảo khác trên băng ghế dự bị và những cầu thủ này đều phải cố gắng thể hiện. Tình huống Ashley Young có pha kiến tại đẹp mắt cho Mata ấn định chiến thắng 3-0 sau khi vào sân thay Depay cho thấy M.U không phụ thuộc vào bộ tứ này. Cũng những đường căng ngang để cầu thủ phía trong ghi bàn nhưng cách triển khai bóng lại đa dạng khó lường.

    Tân binh Kevin De Bruyne liên tục ghi bàn nhưng vẫn không thể giúp Man City tìm được chiến thắng. Ảnh: Internet.
    Tân binh Kevin De Bruyne liên tục ghi bàn nhưng vẫn không thể giúp Man City tìm được chiến thắng. Ảnh: Internet.

    Nếu những tân binh của Man City cho thấy sự thích nghi của giải đấu khi để lại những dấu ấn cá nhân bằng những bàn thắng thì những con người Van Gaal đưa về trong kì chuyển nhượng lại cố gắng định hình lối chơi chung của M.U và chính điều này tạo ra sự hồi sinh rất lớn về sức mạnh của Quỷ đỏ. M.U vươn lên nhưng khoảng cách với những kẻ bám đuổi chỉ làm 1 điểm. Van Gaal cần sự hoàn thiện hơn trong việc xây dựng lối chơi cho M.U và với cú hích tinh thần rất lớn khi vươn lên ngôi đầu bảng là điều kiện để Quỷ đỏ thăng hoa trong những trận cầu tới.

    (Bạn đọc: Văn Phúc)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...