Nếu không có bàn thắng quyết định phút bù giờ của Lallana, có thể nói rằng Tam Sư dưới thời Big Sam thật sự chẳng có chút khác biệt nào so với hình ảnh của đội bóng này cách đây vài tháng tại Euro 2016 dưới sự chỉ đạo của Roy Hodgson. Đó vẫn là một tập thể chơi bóng bằng sức nhiều hơn là bằng cái trí óc.
Ở trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2018, Tam Sư vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn. Điều này cũng chẳng có gì lạ khi các học trò của Big Sam vốn đều là những người có khả năng tranh chấp bóng cực tốt do được tôi luyện trong một môi trường thiên về thể lực như giải Ngoại hạng Anh.
Nhưng có lẽ cũng vì quá chú trọng vào lối chơi kiểu “cày cuốc” và chỉ biết “đá và chạy” vốn đã ăn sâu vào máu, các ngôi sao của tuyển Anh luôn tỏ ra rất hạn chế trong việc tạo sự đột biến trong việc phát động tấn công bằng những đường chuyền nơi tuyến giữa của mình. Những Henderson, Dier,... ngoài việc chăm chỉ tranh chấp và giành bóng, thì họ cũng chẳng tạo được một tình huống đưa bóng lên tuyến trên đáng chú ý nào trong suốt cả trận.
Trong khi đó Rooney cũng đã có màn trình diễn đáng quên trong vai trò tiền đạo lùi, đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ và tạo đột biến cho hàng công. Trong trận đấu ghi dấu cột mốc cá nhân với việc vượt qua Beckham để trở thành cầu thủ khoác áo Tam Sư nhiều thứ hai, R10 gần như mất liên lạc với 3 tiền đạo Kane, Sterling và Lallana. Cùng với đó là hàng loạt tình huống xử lý vội vàng, thiếu chính xác của tiền đạo mang băng thủ quân.
Thống kê cho thấy, trận này tuyển Anh đã tung ra tới 20 cút sút về phía khung thành của đối thủ, một con số quá khủng so với 1 tình huống dứt điểm duy nhất của Slovakia. Nhưng nên nhớ, chỉ 5 trong số đó đi trúng đích. Điều này đã cho thấy rõ sự hiệu quả là quá thấp ở tuyển Anh vào lúc này. Đó chính là hệ quả của một lối chơi hấp tấp và vội vàng. Để giải quyết vấn đề hiện tại, Big Sam phải cần thay đổi cách lựa chọn và sử dụng người của mình. Thay vì đặt niềm tin vào quá nhiều các cầu thủ thuộc kiểu “thợ cày”, ông nên tìm ít nhất một cầu thủ có tư chất nhạc trưởng thực thụ, có khả năng giữ nhịp, điều phối bóng và phát động tấn công giỏi như Pirlo hay Xavi.