MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • V-League sắp hạ màn, C45 cảnh giác cao với tiêu cực

    17:08 Thứ bảy 18/11/2017

    Hai vòng đấu cuối Toyota V-League dự đoán sẽ diễn ra quyết liệt, bất ngờ, có ảnh hưởng đến tranh chấp thứ hạng của các đội. Để đề phòng tiêu cực có thể xảy ra, VFF đã có công văn gửi Cục Cảnh sát Hình sự (C45) - Bộ Công an đề nghị hỗ trợ đảm bảo an ninh, an toàn và phòng ngừa sự cố.

    Ở những vòng đấu cuối V-League, công tác chống tiêu cực đang được VFF, VPF, BTC giải đặt lên hàng đầu. Chính vì thế, đại diện C45 đã được mời dự khán các trận đấu, đặc biệt là những trận cầu tâm điểm trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

    Đây không phải lần đầu tiên LĐBĐVN mời C45 hỗ trợ về công tác an ninh, an toàn và phòng chống tiêu cực, mà từ năm 2008 giữa LĐBĐVN và Cục Cảnh sát hình sự (C45) đã có Quy chế phối hợp về phòng chống tiêu cực trong bóng đá, trong đó có các giải bóng đá chuyên nghiệp.

     - Bóng Đá

     BTC giải đề cao cảnh giác với tiêu cực cuối mùa giải,

    Còn nhớ cách đây ít vòng, đích thân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng đã ký công văn gửi tới công ty VPF và các CLB giải bóng đá VĐQG, hạng Nhất QG về việc yêu cầu tăng cường giám sát công tác tổ chức các lượt trận cuối.

    Công Văn nhấn mạnh: “Lãnh đạo và BHL các CLB cần phối hợp chặt chẽ và có những biện pháp cụ thể nghiêm túc giáo dục cầu thủ phát huy tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng, không có các hành vi tiêu cực như mua bán, móc ngoặc, dàn xếp tỷ số, liên minh, nhường điểm hoặc có các hành vi khác có tác động làm thay đổi kết quả thi đấu, thứ hạng của CLB khác; tôn trọng và tuân thủ các quyết định của trọng tài, Luật, Điều lệ giải…”

     - Bóng Đá

     BXH V-League trước 2 vòng cuối.

    Về phía VPF, Trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc cho biết, bên cạnh việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với C45, yêu cầu các đội bóng thi đấu trung thực, BTC giải cũng có những phần thưởng hợp lý nhằm khuyến khích tinh thần thi đấu các đội bóng.

    Ngoài ra, VPF những mùa giải gần đây cũng đã thuê công ty Sport Radar - tổ chức kiểm soát cá cược hàng đầu có trụ sở đặt tại Thuỵ Sỹ, phát hiện các dấu hiệu tiêu cực ở V-League.

    Đ.N
    Chia sẻ

    Loading...