MỚI NHẤT :
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • U22 Việt Nam phải tập ở hành lang khách sạn tại Malaysia

    16:59 Thứ sáu 11/08/2017 | 1

    Điều kiện thời tiết tại Malaysia không thuận lợi khiến buổi tập đầu tiên của U22 Việt Nam tại Malaysia phải chuyển vào hành lang khách sạn.

    Sau khi có mặt tại Malaysia vào tối ngày 10/8, sáng nay đội tuyển U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại khuôn viên của khách sạn Berjaya Times Square – nơi toàn đội đóng quân. Sau một đêm ngủ ngon giấc, cầu thủ U22 Việt Nam đã xua tan cảm giác uể oải do hành trình di chuyển dài từ Hàn Quốc đến Malaysia để chuẩn bị cho mục tiêu săn vàng SEA Games 29. Những tiếng cười đùa vang lên trong buổi tập.

     - Bóng Đá

     Buổi tập đầu tiên của U22 Việt Nam tại Malaysia diễn ra trong hành lang khách sạn.

    Tuy nhiên, cơn mưa lớn tại Kuala Lumpur sáng nay khiến buổi tập ngoài trời của thầy trò HLV Hữu Thắng không được trọn vẹn. Toàn đội chỉ có thể khởi động 15 phút đầu tại khu vườn tầng 15 khách sạn Berjaya Times Square. Sau phần khởi động, thầy trò HLV Hữu Thắng đã phải di chuyển vào hành lang cùng tầng để hoàn thành nốt giáo án tập luyện.

    Tin vui với giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước là trong buổi tập sáng nay tiền đạo Lê Thanh Bình đã có thể tập nhẹ trở lại cùng toàn đội sau 3 ngày được các bác sĩ chăm sóc và truyền nước do bị đau dạ dày. Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh được cho rằng sẽ sớm trở lại tập với bóng cùng các đồng đội trong thời gian tới. Hiện tiền vệ người Thái Bình được đánh giá là một cầu thủ rất quan trọng trong kế hoạch của HLV Hữu Thắng tại giải đấu năm nay. Trước đó, Tuấn Anh đã được CLB HAGL cho nghỉ hơn nửa năm để phục hồi chấn thương đầu gối nhằm cùng U22 Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ HCV SEA Games.

    Chiều nay đội tuyển U22 Việt Nam sẽ phải di chuyển hơn 30km để đến sân tập Stadium UKM ở bang Selangor để tập luyện.

    Dũng Phương | 11:56 11/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...