MỚI NHẤT :
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • U22 Thái Lan triệu tập cựu cầu thủ trẻ Leicester City cho SEA Games 29

    16:35 Thứ năm 03/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Sitthichok Kunnoo là 1 trong hai tiền đạo được HLV Worrawoot Srimaka triệu tập vào đội hình U22 Thái Lan chinh phục SEA Games 29. Điểm đáng chú ý ở cầu thủ 21 tuổi là anh từng ăn tập tại CLB nổi tiếng Leicester City.

    Sitthichok Kunnoo là một trường hợp khá “dị” của bóng đá Thái Lan.  Anh thi đấu cho 3 cấp độ tuyển của Thái Lan (U14, U16 và U18) chỉ trong vòng một năm. Thậm chí, lúc được gọi vào đội tuyển U18 quốc gia, Kannoo mới chỉ có... 15 tuổi.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo Sitthichok Kunno.

    Bắt đầu chơi bóng từ năm 8 tuổi, khi ấy Sitthichok Kunnoo thi đấu cho đội bóng của trường trung học Wat Suthiwararam. Được đánh giá là một cầu thủ có nhãn quan sắc bén và kỹ thuật khéo léo, Kunnoo đã được mời vào trường Rose Garden, một trong những biểu tượng của nền bóng đá học đường của "xứ Chùa Vàng". Chơi bóng trong một môi trường chuyên nghiệp, tài năng của Kunnoo bắt đầu nở rộ. Anh khiến cho rất nhiều "Ông lớn" của Thái League lúc đó như Buriram và Muangthong thèm muốn.  

    Sau khi học xong lớp 12, cơ hội trong mơ đã đến với tiền đạo này khi anh được chuyển tới đội bóng nước Anh, Leicester City để tập luyện trong vòng 6 tháng. Đây có thể coi là bước đệm quan trọng với Kunnoo, giúp anh được đấu tập với những cầu thủ hàng đầu cũng như tiếp cận với tư duy chơi bóng hiện đại của châu Âu. Tuy nhiên, điều không may mắn đã xảy ra khi chấn thương dây chằng khiến cho cầu thủ sinh năm 1996 này mất toàn bộ năm 2013 để hồi phục, đồng thời bỏ lỡ cơ hội thể hiện mình tại trời Âu.

    Sau đó, Kunnoo trở về nước thi đấu chuyên nghiệp cho CLB Buriram. Sự nghiệp của cầu thủ này tiếp tục lận đận khi đang thi đấu tốt với 3 bàn thắng sau 13 lần ra sân tại Thai League 2015, anh lại gặp chấn thương gãy chân và phải ngồi ngoài 6 tháng.

    Trong giai đoạn khó khăn , Kunnoo đã nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ phía Thai Honda khi đội bóng này chiêu nạp và sẵn sàng tạo điều kiện để anh thi đấu. Sau 3 tháng đầu tiên chơi cho đội chủ sân 72nd Anniversary, tiền đạo này đã đáp lại niềm tin của ban huấn luyện khi ghi được 4 bàn thắng. Hiện tại, tiền đạo có biệt danh là “Ice” được transfermarkt định giá 2 tỷ đồng. Anh mới được HLV Worrawoot Srimaka triệu tập lên U22 Thái Lan để chuẩn bị cho SEA Games 29 sắp tới. Cản bước tài năng này là chắc chắn một bài toán khó với các đối thủ bao gồm cả U22 Việt Nam.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 16:20 03/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...