MỚI NHẤT :
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Tuyển thủ lập công, SLNA khởi đầu như mơ tại V-League 2019

    18:29 Thứ bảy 23/02/2019

    BongDa.com.vn Với hai bàn thắng của Olaha và Phan Văn Đức, SLNA đã đánh bại Quảng Nam FC tỉ số 2-0 ở trận mở màn V-League 2019.

    Với việc được thi đấu trên sân nhà, SLNA đã nhập cuộc rất quyết tâm sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Trần Đình Thịnh.

    SLNA vs QN - Bóng Đá

     Quảng Nam FC khởi đầu khó khăn trên sân Vinh.

    Các học trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã chủ động đẩy cao đội hình để dồn ép đội khách trong với bộ ba tấn công là Olaha, Văn Đức và Dos Santos. Thế nhưng, hàng phòng ngự Quảng Nam FC dưới sự chỉ huy của Thiago vẫn đứng vững trước những sóng gió về khung thành Văn Cường.

    Ở trận này, HLV Hoàng Văn Phúc bố trí Huy Hùng và Đình Thắng quán xuyến hàng tiền vệ Quảng Nam FC. Tuy nhiên, bộ đôi này lại tỏ ra thua thiệt trước bộ đôi Văn Bình cùng Khắc Ngọc bên phía chủ nhà. Vì thế, tuyến giữa đội bóng xứ Quảng gần như không kiểm soát được bóng.

    Dù tạo ra thế trận có phần nhỉnh hơn, nhưng  phải chờ đợi vào sự xuất thần của Olaha thì bàn thắng mới đến với SLNA.

    Phút 20, trong một pha chồng cánh cùng Đình Đồng, tiền đạo ngoại binh mang áo số 7 bất ngờ tung cú sút bằng chân trái đưa bóng vượt tầm với của Văn Cường, qua đó mở tỉ số 1-0 cho đội chủ nhà.

    Nhận bàn thua, Quảng Nam FC bắt buộc phải tìm lên để tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng những pha triển khai bóng không mang được tính đột biến khiến đội bóng xứ Quảng gặp khó trong phương án tiếp cận khung thành Nguyên Mạnh.

    Chưa tìm được bàn gỡ thì lưới Quảng Nam FC đã phải rung lên một lần nữa. Phút 33, từ một tình huống đá phạt góc của Xuân Thắng, cầu thủ SLNA đánh đầu trúng người Viết Tú, bóng đổi hướng và Văn Đức băng vào dứt điểm rất nhanh để nâng tỉ số lên thành 2-0. Đây cũng là tỉ số trong 45 phút đầu tiên.

    Nhận thấy sự bế tắc trên hàng công nên ngay đầu hiệp 2, HLV Hoàng Văn Phúc đã đưa Hà Minh Tuấn vào sân để thay thế cho Phan Đình Thắng. 

    SLNA vs QN - Bóng Đá

     SLNA giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

    Sự thay đổi này giúp đội bóng xứ Quảng đã bắt đầu tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn về phía SLNA. Tuy nhiên đáng tiếc là Claudecir hay Davis lại tỏ ra kém duyên.

    Trong khi đó, SLNA đã chủ động chơi chậm lại và nhường thế trận cho đội khách để chờ cơ hội phản công. Đây là chiến thuật hợp lý nhằm tận dụng tốc độ và sức mạnh của Olaha.

    Dù đã nỗ lực trong thời gian thi đấu còn lại, nhưng Quảng Nam FC cũng không thể một lần đưa bóng vào lưới Nguyên Mạnh, qua đó đành chấp nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-2 ngay trên sân Vinh.

    Ghi bàn: Olaha (20'), Văn Đức(33')

    Đội hình ra sân:

    SLNA: Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Memovic, Văn Khánh, Đình Đồng, Khắc Ngọc, Văn Bình, Xuân Thắng, Văn Đức, Dos Santos, Olaha.

    Quảng Nam FC: Văn Cường, Anh Hùng, Thiago, Duy Khánh, Viết Tú, Huy Hùng, Đình Thắng, Thanh Trung, Quốc Chí, Davis, Claudecir.

    Viết Định | 18:10 23/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...