MỚI NHẤT :
  • Sancho gây khiếp cho PSG, Ferdinand xát muối vào Man Utd
  • Man Utd bít cửa để Greenwood trở lại
  • Đẳng cấp của Ronaldo
  • Owen Hargreaves: Sancho vượt trội hơn Mbappe
  • Choáng với Jadon Sancho
  • CHÍNH THỨC! Bundesliga có thêm đại diện ở Champions League
  • Cú đúp của Ronaldo đưa Al Nassr vào chung kết
  • Luis Enrique "dằn mặt" Borussia Dortmund
  • Sancho khiến Carragher phát cuồng
  • Sir Jim Ratcliffe khiến nhân viên M.U "méo mặt"
  • 5 điểm nhấn Dortmund 1-0 PSG: Sự đáng sợ của Sancho; Nỗi buồn Premier League
  • Pochettino xúc động khi đối đầu với Tottenham
  • Hàng công vô duyên, PSG bị Dortmund quật ngã
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 1-0 PSG (KT): Chủ nhà giành lợi thế
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Tuyển Philippines muốn gây sốc như Iceland tại Asian Cup 2019

    09:30 Thứ năm 29/03/2018 | 1

    Giành vé tham dự Asian Cup 2019, tuyển Philippines ấp ủ tham vọng gây bất ngờ cho các đội bóng lớn hàng đầu châu lục như Iceland đã làm tại EURO 2016.

    “Tôi muốn trở thành Iceland ở Asian Cup”, Dan Palami – người quản lý của tuyển Philippines nói trong ngất ngây. Chiến thắng 2-1 trước Tajikistan trên sân nhà tối 27/3 giúp Philippines lần đầu tiên góp mặt ở giải bóng đá số một châu Á. Tuy nhiên, họ còn muốn làm nhiều điều hơn thế.

     - Bóng Đá

     

    Palami muốn đề cập đến Iceland, quốc gia đã gây sửng sốt cho nhiều người với màn trình diễn xuất sắc tại EURO 2016. Quốc gia này chỉ có hơn 300.000 dân, nhưng ĐTQG của họ đã gây sốc khi vượt qua Hà Lan ở vòng loại và tiếp tục đánh bại tuyển Anh hùng mạnh ở vòng 1/16.

    Azkals (biệt danh của tuyển Philippines) muốn tạo nên một phép màu như Iceland tại Asian Cup 2019. Giải đấu tổ chức tại UAE này quy tụ những nền bóng đá mạnh nhất châu Á, gồm quốc gia 4 lần vô địch Nhật Bản, hai đội có 3 lần vô địch là Iran và Saudi Arabia. Bên cạnh đó, Hàn Quốc (2 lần đăng quang) và ĐKVĐ Australia cũng góp mặt.

     - Bóng Đá

     Tuyển Iceland từng xếp hạng dưới cả Việt Nam nhưng đã gây sốc tại EURO 2016 khi đánh bại tuyển Anh ở vòng 1/16.

    “Philippines không đến đó chỉ đơn thuần góp mặt vào giải đấu. Chúng tôi muốn tạo ra một cuộc cạnh tranh sòng phẳng và đội sẽ có sự chuẩn bị chu đáo. Chúng tôi muốn rằng tuyển Philippines sẽ có tác động mạnh mẽ đối với bóng đá châu Á,” Dan Palami cho biết.

    Những người quản lý bóng đá tại Philippines hy vọng kỳ tích này sẽ kích thích tình yêu với môn thể thao của người dân nơi đây, tương tự như hiện tượng 8 năm trước. Khi đó, tuyển Philippines đã gây sốc cho Đông Nam Á khi giành quyền vào bán kết AFF Cup. Tại vòng bảng thậm chí họ đã đánh bại Việt Nam ngay tại Mỹ Đình.

    “Hy vọng, nó sẽ là chất xúc tác cho sự phát triển của bóng đá Philippines,” đội trưởng Phil Younghusband, một trong ba người còn lại của thế hệ năm 2010 cho biết. Tại giải đấu số một Đông Nam Á, Philippines còn vào bán kết năm 2012, 2014. Tuy nhiên ở giải đấu 2 năm trước, họ chia tay ngay sau vòng bảng và sự chú ý của người hâm mộ cũng vì thế mà giảm dần.

    Trước mắt, Liên đoàn bóng đá Philippines còn nhiều việc phải làm. Hợp đồng của HLV Thomas Dooley với đội bóng đã kết thúc sau trận gặp Tajikistan. Việc Philippines có tiếp tục đặt niềm tin vào cựu đội trưởng tuyển Mỹ dự World Cup 1998 vẫn còn là dấu hỏi.

    Nguyễn Đăng | 08:30 29/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...