MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tuyển Iran có 2 cái tên trong top 5 cầu thủ đắt giá nhất Asian Cup

    14:42 Chủ nhật 13/01/2019

    Xét về giá trị đội hình, Iran hoàn toàn không hề thua kém những "gã khổng lồ" của bóng đá châu Á khi sở hữu Sardar Azmoun và Alireza Jahanbakhsh.

     - Bóng Đá

     Matt Ryan (Australia - 8 triệu bảng): Mùa hè 2017, sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo CLB Genk của Bỉ, Matt Ryan được đội bóng mới thăng hạng Premier League khi ấy là Brighton chiêu mộ với mức giá 8 triệu bảng. Lúc này, so với những gì Ryan đã làm được, đây rõ ràng là mức giá quá hời cho đội bóng nước Anh. Thủ thành này thậm chí còn được MU liên hệ như một phương án thay thế David De Gea, người khả năng cao sẽ rời Old Trafford mùa hè này. 

     - Bóng Đá

     Sardar Azmoun (Iran - 9,5 triệu bảng): Khi mới 21 tuổi, Sardar Azmoun từng chọc thủng lưới hai "gã khổng lồ" hàng đầu của bóng đá châu Âu là Atletico Madrid và Bayern Munich. Tới World Cup 2018, dù không ghi bàn, anh cũng khiến những trung vệ hàng đầu thế giới như Pepe nhiều phen lao đao. Tại Asian Cup 2019, tiền đạo sinh năm 1995 tiếp tục cho thấy tài năng khi đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại giải đấu với 3 bàn thắng chỉ sau 2 lượt trận. Sẽ không bất ngờ nếu giá trị của Azmoun tiếp tục tăng lên sau giải đấu lần này. 

     - Bóng Đá

     Yoshinori Muto (Nhật Bản - 10 triệu bảng): Mùa hè vừa qua, Newcastle United phải chi tới 10 triệu bảng để chiêu mộ Yoshinori Muto từ CLB Mainz của Đức. Lúc này, anh vẫn chưa thể bắt nhịp với bóng đá Anh khi mới chỉ có 1 bàn thắng sau 12 lần ra sân cho "Chích chòe". Tuy nhiên, khi trở về đội tuyển quốc gia, với kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, người hâm mộ Nhật Bản vẫn có quyền hy vọng vào màn tỏa sáng của cầu thủ này.  

     - Bóng Đá

     Alireza Jahanbakhsh (Iran - 18 triệu bảng): Không phải Sardar Azmoun, Alireza Jahanbakhsh mới là cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình đội tuyển Iran khi từng khiến CLB Brighton "phá két" chiêu mộ anh với mức giá kỷ lục của đội bóng là 18 triệu bảng. Ở trận gặp Việt Nam, dù đã hoàn toàn khỏe mạnh, tiền đạo này vẫn không được HLV Carlos Queiroz sử dụng. Rất có thể, ông thầy người Bồ Đào Nha muốn cất giữ lá "át chủ bài" của mình cho trận quyết chiến với đội tuyển Iraq ở lượt trận cuối vòng bảng. 

     - Bóng Đá

     Son Heung-min (Hàn Quốc - 50 triệu bảng): Không phải bàn cãi, dẫn đầu danh sách này chắc chắn là tiền đạo của đội tuyển Hàn Quốc, Son Heung-min. Ở tuổi 27, tiền đạo này đang bước vào độ chín nhất của sự nghiệp và là cái tên không thể thay thế trong đội hình Tottenham cũng như đội tuyển Hàn Quốc. Nếu tiếp tục thể hiện màn trình diễn ấn tượng trong như trong những năm qua, mức định giá của "Sonaldo" chắc chắn sẽ không dừng lại ở con số 50 triệu bảng. 

    Linh Sơn | 14:25 13/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...