MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Tương lai của ĐT Tây Ban Nha nằm trong tay Real Madrid

    16:31 Thứ bảy 24/03/2018

    Thời Barca chiếm số lượng nhân sự đông đảo ở tuyển Tây Ban Nha đã kết thúc. Một sự chuyển giao quyền lực giữa Barca và Real đang được thực thi ở đội tuyển xứ bò tót.

    Trong giai đoạn hoàng kim 2008 - 2012, ĐT Tây Ban Nha xây dựng trên bộ khung Barcelona. Ở trận chung kết World Cup 2010, "Los Blaugrana" đóng góp bảy trong 11 cầu thủ đá chính cho tuyển quốc gia gồm Pique, Carles Puyol, Iniesta, Xavi, Sergio Busquets, David Villa và Pedro.

    Tương tự là ở trận chung kết Euro 2012, Barca cũng góp 7 cầu thủ. Phong cách kiểm soát bóng của Pep Guardiola thời bấy giờ tạo ảnh hưởng sâu rộng trên quốc tế. HLV Vicente del Bosque chỉ cần áp bộ khung Barca rồi copy, chỉnh sửa một chút để có đội tuyển Tây Ban Nha hùng mạnh.

    Tuy nhiên trong những năm gần đây, Real Madrid đạt những thành công rực rỡ trên đấu trường quốc tế với 3 chức vô địch Champions League chỉ trong 4 năm qua. Thế nên trong 18 tháng đã qua kể từ khi lên nắm quyền, HLV Lopetegui dần dịch chuyển cán cân quyền lực từ Barca sang Real.

    Ở đợt triệu tập lần này, Real đóng góp đến 6 cầu thủ gồm Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Sergio Ramos, Isco, Marco Asensio và Lucas Vazquez. Barca hiện chỉ góp ba tuyển thủ Tây Ban Nha gồm Gerard Pique, Andres Iniesta và Jordi Alba.

     - Bóng Đá

     Real Madrid sở hữu những nhân tố chủ chốt của đội tuyển Tây Ban Nha trong tương lai gần.

    Real đóng góp nhiều tuyển thủ Tây Ban Nha hơn Barca là thực tế khác xa so với những gì diễn ra trong 10 năm trở lại đây. Vào năm 2008, HLV Luis Aragones đã loại bỏ công thần Raul Gonzalez để trao niềm tin vào thế hệ mới của những Xavi, Iniesta.

    Real Madrid chỉ đóng góp... hai người trong danh sách 23 tuyển thủ tham dự Euro 2008, ngang với Mallorca và còn ít hơn cả Villarreal. Hai năm sau, tại World Cup 2010, 7 người Barca có mặt trên đội tuyển (Xavi, Iniesta, Puyol, Pedro, Pique, Busquets và Valdes), 6 người trong số này chiếm suất đá chính. Real cũng góp 6 gương mặt nhưng chỉ có 3 người thường xuyên ra sân.

    Vicente del Bosque không phải người thích thay đổi công thức chiến thắng. Sau chuyến trở về của Cesc Fabregas, sức thống trị của Barca tại đội tuyển Tây Ban Nha lên đến đỉnh điểm. Sáu cầu thủ Los Blaugrana xuất phát trong trận chung kết và sau đó Pedro vào sân từ ghế dự bị để trở thành người Barca thứ bảy thi đấu trên sân.

     - Bóng Đá

     Dù số lượng cầu thủ lên tuyển giảm đi, Barca sẽ vẫn là nhân tố chủ chốt trong tương lai gần.

    Thế thống trị của Barca tại ĐT Tây Ban Nha dần mờ nhạt không phải điều khó hiểu. Trong mấy năm qua, lò La Masia không sản sinh thêm cái tên đẳng cấp nào ngoài Sergi Roberto. Thành phần Barca lên tuyển vẫn là những cái tên quen thuộc như Iniesta, Pique, Jordi Alba và Busquets.

    Ở chiều ngược lại, các ngôi sao của Real đang trưởng thành cực nhanh để chứng minh họ mới là tương lai xán lạn của bóng đá Tây Ban Nha. Trong danh sách triệu tập lần này còn có Rodrigo Moreno và Dani Parejo (Valencia) cùng Marcos Alonso (Chelsea) là những người từng ăn tập ở lò đào tạo Real Madrid. Trong những năm đầu bước vào nghiệp HLV, ông Lopetegui từng trực tiếp chỉ bảo Marcos Alonso và Nacho Hernandez khi họ mới 18 tuổi.

    Sau một thập kỷ, lần đầu tiên Real Madrid cung cấp nhiều cầu thủ cho ĐT Tây Ban Nha hơn Barca. 10 trong số 23 cầu thủ của đợt triệu tập lần này có nền tảng Real Madrid. Thay đổi ấy chắc chắn cũng đến từ sự đảo chiều về phong cách dùng người và triết lý HLV của hai CLB. Trong khi Barca đang ngày càng phụ thuộc vào ngôi sao ngoại quốc thì Real lại tin tưởng vào "cây nhà lá vườn".

     - Bóng Đá

     Danh sách ĐT Tây Ban Nha chuẩn bị cho loạt trận giao hữu đang diễn ra.

    Hoàng Anh | 15:59 24/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...