MỚI NHẤT :
  • Hai lý do để tin Man City sẽ lật ngược thế cờ trước Arsenal
  • U23 Indonesia thua cay đắng, HLV Shin Tae-yong khóc tức tưởi
  • Dortmund bỏ túi 5 triệu euro nếu Real vô địch C1
  • 3 cái tên có thể thay thế Nunez tại Liverpool
  • Bayern tính “cướp” thần đồng Brazil từ tay Chelsea
  • 3 ông lớn tiếp cận sao trẻ PSG
  • 9 cầu thủ sút phạt đền tốt nhất lịch sử bóng đá
  • Người thừa khiến Barca đau đầu
  • Ruben Amorim liệu có phù hợp với ghế nóng tại Manchester United?
  • Pha tự hủy của Chủ tịch Uli Hoeness
  • Arsenal chuẩn bị sẵn cho buổi diễu hành mừng vô địch EPL
  • Sommer là món hời lớn nhất của Inter
  • Richard Keys: "Arteta đã nhận ra sai lầm"
  • Aaron Ramsdale nên làm gì tiếp theo?
  • HLV Hoàng Anh Tuấn lý giải nguyên nhân chia tay VFF
  • Jorginho: "Đó là lý do tôi ở lại"
  • De Gea gây bất ngờ với CĐV Man United
  • 4 điều rút ra sau thất bại của Aston Villa tại UECL
  • Beckham cùng dàn cựu danh thủ Man Utd xuất hiện trên thảm đỏ
  • Agbonlahor giục sao 73 triệu bảng rời Man Utd
  • Man Utd chốt thời điểm bán Maguire
  • 5 đội bóng Premier League bị chấn thương tàn phá: M.U xếp thứ 4
  • Choáng với Bayer Leverkusen
  • HLV Troussier xuất hiện trong ngày U23 Indonesia vỡ mộng Olympic
  • Barca xác định 2 cái tên cần bán
  • CAHN sa sút, HLV Kiatisuk đòi xây dựng 2 đội hình
  • Alonso mơ về cú ăn 3 lịch sử
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 37 Ngoại hạng Anh
  • “Đó là điều Rashford cần”
  • Mục tiêu của Arsenal được tâng bốc lên mây
  • Rõ tương lai của Inzaghi
  • De Rossi nhận thấy vấn đề của Leverkusen
  • FIFPro & các giải VĐQG khởi kiện FIFA
  • 6 sự vắng mặt đáng tiếc ở giải "Cầu thủ xuất sắc nhất năm"
  • Nước Ý tiếp tục có 3 đại diện ở các trận chung kết của UEFA
  • Thua Thể Công Viettel, HLV Nhật Bản chỉ rõ vấn đề của Hà Nội FC
  • XONG! Chốt mức giá để Bremer gia nhập Man Utd
  • 'Guardiola có phải HLV thiên tài đâu'
  • Jim Ratcliffe ra tay giải quyết triệt để vấn đề tại Man Utd
  • 'Arteta đúng đắn khi loại bỏ Aubameyang, Ozil'
  • ‘Từng thắng đậm HAGL nên cầu thủ Bình Dương đã chủ quan’

    21:00 Thứ hai 20/07/2015

    Đó là chia sẻ của hậu vệ Âu Văn Hoàn sau trận thua ngược 1-2 của Bình Dương trên sân Pleiku của HAGL ở vòng 17 V-League.

    Đó là chia sẻ của hậu vệ Âu Văn Hoàn sau trận thua ngược 1-2 của Bình Dương trên sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 17 V-League diễn ra vào cuối tuần qua.

    'Từng thắng đậm HAGL nên cầu thủ Bình Dương đã chủ quan'
    Michal Nguyễn trong một tình huống tranh bóng Nguyễn Lam (HAGL) – Ảnh: Minh Trần
    H
    ậu vệ Âu Văn Hoàn khẳng định: “Sau bàn thắng sớm B.Bình Dương đã tràn lên để kiếm thêm bàn thắng, tìm trận thắng đậm lấy lại khí thế. Nói thẳng ra là do B.Bình Dương tự thua. Từng thắng đậm rồi, lại ăn bàn dễ quá mà nên anh em có chút chủ quan, cứ tung quân lên hết để kiếm thêm bàn nữa.

    Tính sơ ra, chúng tôi đã có cả chục tình huống đối mặt thủ môn nhưng đều dứt điểm quá hiền nên không ghi thêm được bàn thắng. Bản thân tôi cũng có một cơ hội nhưng tiếc là pha tiếp bóng thiếu như ý do bóng bay quá căng.

    Tạo ra nhiều cơ hội mà không tận dụng được thì bị trừng phạt ngược là quy luật của bóng đá. B.Bình Dương đã thua thì phải chấp nhận, nhưng chắc chắn chúng tôi không hề có tâm lý lơi chân”.

    Nhìn vào tình huống Bình Dương để HAGL gỡ hòa 1-1, rất nhiều người đã nhớ đến Phước Tứ. Đó là tình huống hàng thủ của nhà đương kim vô địch B.Bình Dương hoàn toàn bị vô hiệu quá. Từ quả phạt góc, trái bóng vô tư bay lượn trong khu vực cấm địa và tìm đến chân Thanh Tùng.

    Không có người kèm, tiền vệ mang số áo 18 dễ dàng đánh bại thủ môn Thiện Esele bằng cú sút quyết đoán để quân bình tỷ số 1-1 cho đội chủ sân Pleiku, mở ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho HAGL tại Pleiku.

    “Đó là tình huống Michal Nguyễn không theo người. Đây là lỗi nặng trong những tình huống cố định như vậy. Nếu có Phước Tứ, chắc chắn cầu thủ HAGL sẽ không dễ dàng có khoảng trống như vậy”, một trụ cột của B.Bình Dương nhận xét.

    'Từng thắng đậm HAGL nên cầu thủ Bình Dương đã chủ quan'
    Xuân Luân và Michal Nguyễn trong một tình huống truy cản pha đi bóng của Nguyễn Lam – Ảnh: Minh Trần

    Đã 2 trận liên tiếp, B.Bình Dương vắng sự phục vụ của trung vệ Phước Tứ do chấn thương. Cộng thêm Đình Luật chưa thể trở lại, B.Bình Dương buộc phải sử dụng bộ đôi Michal Nguyễn và Xuân Luân và lập tức thua liền 2 trận.

    Xuân Luân rất nỗ lực, nhưng việc trường kỳ ngồi dự bị đã bào mòn khá nhiều sự tinh nhạy của anh. Trong khi đó, chậm chạp và thiếu cảm giác không gian, Michal Nguyễn chỉ càng khiến người ta nhớ đến 2 lão tướng Phước Tứ, Đình Luật.

    Sau trận thua HAGL, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã di chuyển ngay ra Bình Định và sau đó là bay ra Hà Nội chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh.

    “Trận tới ra Than Quảng Ninh còn mệt hơn nữa vì họ cũng đang rất khát điểm. Nhìn vào những gì họ từng làm tại sân Gò Đậu cho thấy họ là đội bóng rất mạnh, với nhiều hảo thủ.

    Không nghi ngờ gì, nhiệm vụ duy nhất của chúng tôi lúc này là phải thắng để lấy lại hình ảnh cũng như tấn công vào ngôi đầu đã để mất. 2 trận thua là quá đủ và B.Bình Dương sẽ quyết lấy trọn 3 điểm tại Cẩm Phả”, tiền vệ Trọng Hoàng cho biết.

    ‘Đây là lúc các ngôi sao B.Bình Dương thể hiện đẳng cấp’

    “Về phát biểu của HLV Mai Đức Chung, tôi nghĩ ở đây có sự hiểu lầm. Có lẽ do chú Chung diễn đạt không rõ ý thôi. Bóng đá có thắng có thua chứ không thể thắng mãi được.

    Thú vị ở chỗ vòng 17 vừa qua các đội nhóm đầu đều không có điểm nên cơ hội của B.Bình Dương vẫn còn nguyên ở đó. Anh em muốn chinh phục thành tích thì phải cố gắng hơn nữa vì số vòng đấu đang ngày càng rút ngắn lại.

    B.Bình Dương cần vào trận tập trung hơn, biết người biết ta hơn. Trong những lúc khó khăn như vầy mà anh em vượt qua được mới thú vị, mới thể hiện đẳng cấp của mình.

    Kinh nghiệm trận mạc anh em không thiếu, từ cầu thủ đến BHL, nên mọi người sẽ biết làm gì để lấy lại vị trí của mình. Tôi tin mọi người sẽ làm được việc đó!”, ông Cao Văn Chóng, tổng giám đốc công ty cổ phần thể thao – bóng đá Bình Dương khẳng định.

    Tiểu Bảo - Thanh Niên Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...