(BongDa.com.vn) – Trong một bộ phim, ai cũng biết diễn viên phụ là người làm nền để diễn viên chính toả sáng. Dù cho mỗi người đều có một nhiệm vụ khác nhau nhưng “kép” phụ phải chấp nhận đứng sau các “kép” chính vì thành công chung của tập thể. Câu chuyện của Tuấn Anh cũng là một ví dụ về những người diễn viên phụ như thế.
Cả Tuấn Anh và Công Phượng đều xuất thân từ lò đào tạo HAGL-Arsenal-JMG, đều là những thành phần chủ chốt trong đội hình của đội bóng phố núi. Nhưng xuất phát điểm của họ trong lòng khán giả là hoàn toàn khác nhau. Sau mỗi thành công của đội tuyển U19, người luôn được dư luận nhắc đến đầu tiên là Công Phượng. Bởi đơn giản, tiền đạo xứ Nghệ là người ghi bàn còn Tuấn Anh chỉ đóng vai trò kiến tạo. Đó chính là sự bất công của bóng đá. Người ta thường xem trọng cầu thủ ghi bàn thắng hơn là người đã tạo ra nó.
Trên các phương tiện truyền thông bấy lâu nay, chúng ta vẫn luôn mặc định cái tên Công Phượng phải đi trước cái tên Tuấn Anh. Thậm chí, khi tiền vệ người Thái Bình nhận danh hiệu Quả bóng Vàng cho “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” năm ngoái, người ta vẫn nhắc đến người đồng đội của anh nhiều hơn. Cho đến bây giờ, trong khi nhất cử nhất động của Công Phượng đều được mọi người quan tâm thì Tuấn Anh gần như chỉ được người ta nhắc đến trên sân cỏ. Rõ ràng, tài năng của Tuấn Anh không thua kém gì Công Phượng. Chỉ có điều, định mệnh đã không chọn anh mà thôi.
Những ngày gần đây, dư luận lại dậy sóng khi chủ tịch tập đoàn HAGL quyết định đưa Công Phượng sang Nhật thi đấu theo dạng hợp đồng cho mượn, trong khi đó tương lai của Tuấn Anh vẫn chưa được quyết định. Phải chăng sự thiên vị giữa Công Phượng và Tuấn Anh đã được mặc định từ trước, ngay cả đối với một người tâm huyết với bóng đá và có tầm nhìn xa như bầu Đức?
Thậm chí, mới đây HLV Toshiya Miura bất ngờ gọi ba cái tên trở lại đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018. Nhưng trong số đó lại không có Tuấn Anh. Dù HAGL đã trải qua một mùa giải tệ hại và chật vật nhưng phải khẳng định những đóng góp của Tuấn Anh cho đội bóng phố núi là rất lớn. Anh là cầu thủ duy nhất thi đấu ở cả 26 trận của mùa giải và luôn tuân thủ sự chỉ đạo của ban huấn luyện. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Nhật dường như đã quên những đóng góp đó của anh.
Đời “kép” phụ thường chẳng vinh quang gì. Tuấn Anh có lẽ đã hiểu điều đó, vậy nên anh vẫn luôn cống hiến theo cách của mình. Có thể Tuấn Anh sẽ chẳng thể trở thành ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam ở giai đoạn hiện tại, có thể người ta vẫn quen nhắc đến Công Phượng nhiều hơn nhưng những gì mà tiền vệ này đã làm được cho đội bóng phố núi nói riêng cũng như bóng đá nước nhà nói chung là một điều ai cũng phải ghi nhận và tôn trọng.
(Bạn đọc: Trần Thị Ngọc Hằng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam