MỚI NHẤT :
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • Từ thất bại của U19 Việt Nam: Hãy quen với điều đó

    22:16 Thứ năm 25/10/2018

    BongDa.com.vn Hành trình tại VCK U19 Châu Á 2018 của đại diện Việt Nam đã khép lại dưới mức kỳ vọng rất nhiều. Nhưng nếu nhìn ra xung quanh, nó cũng không phải điều gì quá tệ.

    Sau thành công liên tiếp của bóng đá trẻ Việt Nam nhiều năm gần đây, đặc biệt với thành tích giành quyền tham dự VCK U20 World Cup 2017 của lứa Quang Hải, Tiến Dũng 2 năm trước, ĐT U19 Việt Nam lần này nhận được kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ rằng họ sẽ ít nhất tái lập được thành tích của lớp đàn anh.

    Từ thất bại của U19 Việt Nam: Hãy quen với điều đó - Bóng Đá

      U19 Việt Nam không thể vượt qua vòng bảng VCK U19 Châu Á 2018.

    Tuy nhiên, kết quả đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn lại khá đang buồn, 3 thất bại trước Jordan, Australia và Hàn Quốc chính thức khép lại giấc mơ World Cup của thế hệ U19 lần này. Những Hữu Thắng, Văn Nam, Việt Anh dù có rất giàu tiềm năng, nhưng xem ra lại chưa đủ chất lượng để cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực.

    Hai thất bại liên tiếp tại giải U18 và U19 Đông Nam Á cộng thêm việc bị loại ngay từ vòng bảng VCK U19 Châu Á 2018 buộc tất cả phải thừa nhận một điều rằng, dù làm bóng đá trẻ tỉ mỉ, khoa học đến nhường nào vẫn có sai số nhất định. Tức có nghĩa dẫu cho bạn đưa vào lò đào tạo của mình những cậu bé tài năng, huấn luyện theo một công thức nhất định, thì khi sản phẩm ra lò chưa chắc đã là cầu thủ xuất sắc.

    Hai thế hệ U19 liên tiếp với lứa của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và lứa của Quang Hải, Tiến Dũng, Minh Dĩ được xem là hai thế hệ thành công của bóng đá trẻ Việt Nam. Mặc dù vậy cần thừa nhận rằng các lò đào tạo của chúng ta quá ít và cho ra đời liên tiếp 2 thế hệ tốt như vậy là một điều may mắn.

    Từ thất bại của U19 Việt Nam: Hãy quen với điều đó - Bóng Đá

     Hai năm trước chúng ta từng ăn mừng kỳ tích giành quyền dự VCK U20 World Cup cùng lứa Quang Hải, Đức Chinh.

    Ở Việt Nam, nếu nói đến đào tạo trẻ bài bản và chuyên nghiệp thực chất chỉ có vài trung tâm, có thể kể ra đây như: HAGL JMG, Viettel, Hà Nội và PVF, nó quá ít nếu đem ra so với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Thái Lan. Hãy thử hình dung như thế này, để tạo ra số lượng cầu thủ trẻ tốt, chúng ta cần nhiều lò đào tạo để tăng xác suất đấy lên. Và khi càng có nhiều cầu thủ trẻ tốt thì đội tuyển quốc gia mới có lứa kế cận để phát triển.

    Mặt khác, để có được liên tiếp các thế hệ cầu thủ tài năng nối tiếp nhau quả là điều không tưởng. Hãy nhìn lò đào tạo trứ danh La Masia của Barcelona, sau lứa Xavi, Iniesta, Messi và Fabregas, họ không còn giới thiệu được thêm siêu sao nào nữa. Các tài năng 9x của họ như Bojan Krkic, Cristian Tello, Isaac Cuenca, Marc Bartra đều không thể trụ lại đội một.

    Từ thất bại của U19 Việt Nam: Hãy quen với điều đó - Bóng Đá

     Sau thế hệ của Robben, Hà Lan rơi vào cơn khủng hoảng lực lượng trầm trọng.

    Nhưng Barca còn có thể dùng TTCN để khỏa lấp khoảng trống đào tạo trẻ, chứ còn ĐT Hà Lan lại là câu chuyện khác. Khi mà Arjen Robben, Wesley Sneijder và Robin Van Persie luống tuổi, họ không còn giới thiệu được thêm gương mặt nào đủ chất lượng. Đó là lý do Hà Lan liên tiếp thất bại tại vòng loại khu vực EURO và World Cup.

    Cho nên với thất bại của U19 Việt Nam hiện tại cũng không phải là điều gì quá thảm họa. Bởi ngay cả trong quá khứ, U23 Việt Nam dù bị loại ngay từ vòng bảng 2 kỳ SEA Games liên tiếp vào các năm 2011 và 2013, vẫn đóng góp được cho ĐTQG những gương mặt chất lượng như Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Trọng Hoàng, Đinh Thanh Trung. Chính vì vậy chúng ta cũng đừng nên quá khắt khe với thành tích của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn kỳ này.

    Video tổng hợp U19 Việt Nam 1-3 U19 Hàn Quốc:

    Vương Ngọc | 21:40 25/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...