MỚI NHẤT :
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Từ Depay đến Janssen, vì sao bóng đá Hà Lan khủng hoảng?

    06:02 Thứ sáu 10/02/2017 | 2

    BongDa.com.vn 2 năm trước, Memphis Depay còn là tài năng tấn công xán lạn của bóng đá Hà Lan. Làm mưa làm gió ở giải vô địch quốc gia (Eredivisie) trong màu áo PSV Eindhoven, Depay đến Manchester United (ở tuổi 21) với rất nhiều kỳ vọng.

    Nhưng bây giờ, Depay đã đến Olympique Lyon, và có thể đang hối hận vì quyết định rời đi 2 năm trước. Sau Depay một năm, tức mùa hè năm trước, Vincent Janssen cũng là tài năng tấn công hứa hẹn của bóng đá Hà Lan. Giống như Depay, anh cũng ghi bàn liên tục tại Eredivisie, trong màu áo AZ Alkmaar. Đến Tottenham Hotspur ở tuổi 22, Janssen giờ chỉ có 4 bàn cho CLB thành London, từ 4 quả penalty.

    Từ Depay đến Janssen, vì sao bóng đá Hà Lan khủng hoảng? - Bóng Đá

     Depay rời Man Utd trong thất bại

    Và ở lần tới, cái danh xưng 'tài năng tấn công hứa hẹn bóng đá Hà Lan' có lẽ sẽ không làm nhiều câu lạc bộ ở châu Âu xao xuyến.

    Có chuyện gì đó tồi tệ đang xảy ra với các tài năng trẻ Hà Lan. 15 năm trước, họ là nơi sản sinh nhiều ngôi sao cho các câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Bây giờ, vị trí đó dường như đã thuộc về người láng giềng Bỉ. Thất bại ở vòng loại EURO 2016 đã tô đậm cuộc khủng hoảng này.

    Người Hà Lan từng tự hào họ là quốc gia sáng tạo nhất thế giới bóng đá. Nhưng bây giờ vị trí đó có lẽ thuộc về người Đức. Hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Hà Lan, nói như cây viết lừng danh Simon Kuper, đang có vấn đề.

    Người Hà Lan đã ngừng tư duy. Họ không còn sở hữu những nhà tư tưởng lớn của bóng đá như Johan Cruyff, hay trước đó là Rinus Michels nữa.

    Khi Stefan de Vrij được gọi lên tuyển lần đầu, anh nhận ra người đá cặp với mình, Ron Vlaar (khi ấy đang chơi cho Aston Villa) dường như thuộc một thế giới khác. Cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của Feyenoord chơi bóng như một cậu nhóc chập chững bước vào nghề. Lò đào tạo trẻ của Feynenoord không đào tạo các bài tập thể lực và nâng cao thể hình đủ để De Vrij có thể đương đầu với các tiền đạo đối phương. Và đó chỉ là một lỗ hổng nhỏ trong công tác đào tạo trẻ của bóng đá Hà Lan lúc này.

    Rory Campbell, trưởng bộ phận phân tích kỹ thuật của West Ham, tin rằng khi một cầu thủ ở Eredivisie tỏa sáng, khó có thể dự đoán khả năng của họ tại Ngoại hạng Anh. Một màn trình diễn ở giải vô địch quốc gia Bỉ còn được đánh giá là chất lượng hơn.

    Theo Campbell, đó là bởi vì bóng đá Hà Lan có tốc độ quá chậm, cầu thủ có quá nhiều thời gian để xử lý bóng, và vì thế, những cầu thủ như Depay khi đến Ngoại hạng Anh, bị sốc. Depay và Janssen không cô đơn, những cái tên như Alfonso Alves, Alfred Finnbogason hay Mateja Kezman - những cây săn bàn hàng đầu của giải Hà Lan cũng từng bị sốc trước đó.

    Từ Depay đến Janssen, vì sao bóng đá Hà Lan khủng hoảng? - Bóng Đá

     Wijnaldum có lẽ là cầu thủ Hà Lan hiếm hoi đang chơi tốt

    Ở mùa giải này, giải VĐQG Hà Lan chào đón sự trở lại của Marco van Ginkel (Chelsea), Siem de Jong và Tim Krul (Newcastle), Alexander Buttner (Dynamo Moscow), Ricky van Wolfswinkel (Norwich), Steven Berghuis (Watford), Kevin Diks (Fiorentina), Oussama Assaidi (Al-Ahli), Ouasim Bouy (Palermo) và vài cầu thủ vô danh khác. Điểm chung của hầu hết họ là gì? Có lẽ là đều thất bại

    Tương tự như cầu thủ, các huấn luyện viên Hà Lan cũng không còn tạo danh tiếng trên thế giới. HLV duy nhất được thế giới đánh giá cao - và đang dẫn dắt một CLB hàng đầu có lẽ là Ronald Koeman, ở tuổi 53.

    Dĩ nhiên người Hà Lan vẫn còn đó Georginio Wijnaldum (Liverpool), Virgil van Dijk (Southampton) và Marten de Roon (Middlesbrough) để mà trông mong. Cả ba đang gây ấn tượng tại Ngoại hạng Anh. Nhưng De Roon, trong một buổi phỏng vấn với tạp chí nổi tiếng của Hà Lan, Voetbal International bảo rằng "trình độ của Ngoại hạng Anh cao hơn giải Hà Lan tới 10 lần". So với Serie A (anh từng chơi cho Atalanta), là 3.

    Một thập niên trước, khi người Bỉ muốn làm bóng đá. Họ nhìn vào Pháp, Đức và Hà Lan. Họ sao chép mô hình của cả ba, và giờ nó cho thành quả. Hà Lan cần làm thế, họ cần bắt kịp dòng chảy của bóng đá thế giới. Hãy nhìn cái cách người Đức đào tạo trẻ. Họ sáng tạo hơn, khoa học hơn, và hiện đại hơn. Giống y như người Hà Lan 20-30 năm trước.

    Video màn trình diễn của Depay vs Nancy mới đây:

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 12:09 09/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...