MỚI NHẤT :
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Truyền thông Indo: "Garuda bạc nhược, ĐT Việt Nam quá đẳng cấp"

    04:59 Thứ ba 08/06/2021 | 13

    BongDa.com.vn Các trang báo của Indonesia bày tỏ sự thất vọng khi đội nhà nhận thất bại ê chề trước ĐT Việt Nam.

    ĐT Indonesia vừa nhận thất bại muối mặt 4-0 trước ĐT Việt Nam tại lượt trận thứ 8 vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Kết quả khiến cho Indonesia nâng số trận thua lên con số 6 sau 7 trận đã đấu tại bảng G.

    Chứng kiến màn trình diễn đáng thất vọng của các đội nhà, các trang báo Indonesia đã không tiếc lời chỉ trích. Đầu tiên, trang Bola phân tích rất kỹ nguyên nhân dẫn đến thất bại của Tim Garuda trong bài viết "Đẳng cấp khác biệt, Indonesia thảm bại trước ĐT Việt Nam". Tác giả Vincent Atmaja nhận định: "Khác với trận đấu với ĐT Thái Lan, ngày hôm nay ĐT Indonesia đã chơi dưới sức và rệu rã. Trận đấu gần như là sân khấu của Những chiến binh sao vàng. Cả trận họ cầm bóng đến 72% còn chúng ta chỉ có 28%.

    Truyền thông Indo:

    Trang Bola có phân tích rất kỹ lưỡng về trận thua của ĐT Indonesia.

    Ở hiệp 1, thậm chí Tim Garuda còn không thực hiện được bất kỳ cú dứt điểm nào. Trong khi đó, những cầu thủ áo đỏ sút đến 8 lần và có 4 quả đi trúng đích. Có lẽ đội tuyển của chúng ta mặc trang phục thi đấu sân khách (áo trắng, quần xanh) nên không còn lòng tự tôn dân tộc như trận gặp Voi chiến. Chúng ta tấn công quá đơn điệu khi 2 cầu thủ chạy cánh là Yakob Sayuri và Osvaldo Haay đã hoàn toàn bế tắc khiến những pha lên bóng bị đứt gãy. Trong khi đó, hàng thủ với bộ đôi trung vệ Rizky Ridho và Arif Satria cũng chơi quá tệ.

    ĐT Việt Nam sau những bàn thắng đã thi đấu tự tin hơn và chứng tỏ đẳng cấp của mình. Họ đã có được một trận thắng vẻ vang và tiếp tục dẫn đầu bảng G."

    Truyền thông Indo:

    Trang IndoSport bày tỏ sự thất vọng.

    Trong khi đó, trang IndoSport cũng bày tỏ sự thất vọng: "Sau khi bị dẫn bàn, Garuda thậm chí còn không dám lên bóng để tìm bàn gỡ. Họ bế tắc và để cho đối thủ ghi thêm những bàn thắng ở nửa sau hiệp 2. Về cuối trận, khi ĐT Việt Nam đã lùi về để phòng ngự bảo toàn tỷ số thì Indonesia cũng không tạo ra được điều đặc biệt nào. Và chung cuộc, chúng ta thua trắng 0-4 và có trận thua thứ 6 sau 7 trận đã đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022."

    Trang Goal phiên bản tiếng Indonesia than vãn vì sự bạc nhược của đội nhà: "Hàng công của ĐT Indonesia đã không tìm được tiếng nói chung và cứ thi đấu rời rạc. Điểm nhấn duy nhất của chúng ta ở trận đấu này có lẽ là cú sút đưa bóng chạm xà của Egy Maulana Vikri mà thôi. Tim Garuda lại tiếp tục nhận thêm một trận thua ê chề trước ĐT Việt Nam."

    Đăng Huy | 04:29 08/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...