MỚI NHẤT :
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Tốp 5 chân sút V-League 2016: Không có chỗ cho nội binh

    14:05 Thứ ba 28/06/2016 | 1| 1

    BongDa.com.vn Không ngạc nhiên khi kết thúc giai đoạn lượt đi V-League 2016, 5 chân sút hàng đầu không có cái tên nào là nội binh. May mắn còn có Hoàng Vũ Samson là cầu thủ nhập tịch.

    _MG_1285

    Hoàng Vũ Samson dẫn đầu danh sách vua phá lưới (11 bàn) và ghi bàn nhiều nhất lịch sử V-League (120 bàn). Ảnh: Quang Thịnh. 

    Sau 13 vòng đấu của lượt đi V-League 2016, ở cuộc đua “vua phá lưới” chưa hề ghi nhận một cái tên nội binh nào có thể cạnh tranh danh hiệu này. Tốp 5 chân sút xuất sắc có khoảng cách không quá xa nhưng đẳng cấp và phong độ của họ lại là một câu chuyện khác mà nội binh chưa thể so bì.

    Hoàng Vũ Samson nổi bật nhưng vẫn là cầu thủ nhập tịch

    Rạch ròi mà nói thì Hoàng Vũ Samson vẫn là một cầu thủ nhập tịch Việt Nam. Chân sút gốc Nigeria thể hiện quá tốt trong nửa sau giai đoạn lượt đi dù xuất phát điểm của Hà Nội T&T không được tốt. Vượt qua Công Vinh để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử V-League với 120 bàn, Samson đồng thời dẫn đầu danh sách “vua pha lưới” với 11 lần lập công sau 13 trận đấu.

    IMG_7155

    Hầu hết các bàn thắng của Gaston Merlo đều được ghi bằng đầu, anh đã có 10 bàn cho SHB Đà Nẵng. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Bám sát Hoàng Vũ Samson không ai khác chính là Gaston Merlo của SHB Đà Nẵng với 10 bàn thắng. Với số lượng 8 lần ăn mừng là sự chia sẻ của ba cái tên ngoại binh Pape Omar, Anthony Stevens, Odat Onoriode. Khoảng cách rất ngắn nên chắc chắn lượt về sẽ xuất hiện cuộc đua bàn thắng đầy hứa hẹn.

    3 chân sút Việt có thể chen chân vào tốp 5

    Nhìn vào các con số thống kê của các chân sút nội ở lượt đi có thể điểm mặt 3 nhân vật có thể chạy đua với tốp trên là Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh) 7 bàn, Hoàng Đình Tùng (FCL Thanh Hóa) và Trịnh Duy Long có cùng 6 bàn thắng sau 13 lượt trận. Trong số này Duy Long của Sài Gòn FC là cái tên rất lạ.

    5

    Trịnh Duy Long (9) là mẫu trung phong sáng giá và mới lạ tại V-League 2016 với 6 bàn thắng cho Sài Gòn FC. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Tiền vệ Minh Tuấn dù ghi đến 7 bàn thắng nhưng có 3 lần thực hiện từ chấm 11m. Trong khi đó, cả Đình Tùng và Duy Long chưa từng có cơ hội ghi bàn nào từ chấm phạt đền mà 6 bàn thắng của mỗi người đều được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Đây cũng là cơ sở cho thấy 2 tiền đạo này sẽ tiến xa hơn ở lượt về.

    Lê Văn Thắng – chân sút nội ghi nhiều bàn nhất ở V-League 2015 lúc này chỉ ghi được 4 bàn thắng trong màu áo CLB Hải Phòng. Điều này cũng dễ hiểu khi anh phải cạnh tranh khốc liệt với bộ đôi ngoại binh Fagan và Stevens.

    Lượt về V-League 2016 sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 03-7-2016 với 13 vòng đấu kéo dài đến 18-9-2016.

    * Số liệu chuyên môn sau vòng 13 giải bóng đá VĐQG - TOYOTA 2016

    - Tổng số bàn thắng: 257 (trung bình: 2,82 bàn/trận)

    - Tổng số thẻ vàng: 344 thẻ (trung bình: 3,78 thẻ/trận)

    - Tổng số thẻ đỏ: 18 thẻ (trung bình: 0,2 thẻ/trận)

    - Tổng số khán giả: 681.600 người (trung bình: 7.490 người/trận)

    - Tổng số trận đấu: 91 trận.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    Chia sẻ

    Loading...