MỚI NHẤT :
  • "Tôi rất vui vì Klopp đã đi!"
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Tổng quan bảng F Champions League: Thách thức nào chờ Pep?

    15:06 Thứ ba 12/09/2017 | 1

    BongDa.com.vn Dù rơi vào bảng đấu không quá khó với những Feyenoord, Napoli và Shakhtar Donetsk nhưng Man City không được phép chủ quan.

    Đặt bốn đội bóng lên bàn cân rõ ràng, giới chuyên môn vẫn đánh giá khá cao đoàn quân của Pep Guardiola. Họ đã có một mùa Hè thành công trên TTCN khi vung ra hơn 200 triệu bảng để về hàng loạt các tân binh chất lượng nhằm thay thế những lão tướng đã "hết hạn sử dụng".

    Tổng quan bảng F Champions League: Thách thức nào chờ Pep? - Bóng Đá

     Các tân binh của Pep cần thời gian để hòa nhập. 

    Tuy nhiên, không dễ một dàn sao trong vài tuần lễ "thấm nhuần" triết lí của Pep. Đấy cũng là vấn đề lớn nhất mà Man City đang gặp phải. Không nói đâu xa, trong bốn trận đã qua ở giải Ngoại hạng, có đến hai trận Pep phải chờ những phút bù giờ mới được "thở phào nhẹ nhõm". 

    Một thách thức không nhỏ khi đội chủ sân Etihad khi bước ra trời Âu là họ bị chi phối quá nhiều bởi lịch thi đấu khắc nghiệt của giải Ngoại hạng. Nếu như trước đây lúc dẫn dắt Barca, Pep có thể "ém quân" để dồn sức cho Champions League, thì hiện tại, điều này là bất khả thi. 

    Mặt khác, việc di chuyển cực nhiều giữa các địa điểm thi đấu (tổng quãng đường di chuyển rơi vào khoảng 8000 dặm, cả đi lẫn về) sẽ bào mòn thể lực của Man City. Chưa tính, phải đến một nơi có khí hậu khắc nghiệt như Ukraina để thi đấu vào mùa Đông quả là một cực hình đối với đội bóng vốn nhạy cảm với các chấn thương như Man City. 

    Còn nhớ, Man City đã có 10 trận thắng liên tiếp lúc Pep mới về dẫn dắt đội chủ sân Etihad. Song, sau mùa Đông, phong độ của họ dần bị chững lại vì những chấn thương rải đều cả ba tuyến. Cuối cùng, Pep không có nỗi một chiếc cúp dù là cúp Liên đoàn vào cuối mùa. 

    Tổng quan bảng F Champions League: Thách thức nào chờ Pep? - Bóng Đá

     Sau thất bại ở mùa giải trước, Pep cần một hướng đi mới cho Man City. 

    Ngoài ra, Napoli và Feyenoord được dự đoán là những đối thủ hết sức cứng cựa đối với đại diện của nước Anh. Năm ngoái, Napoli đã tiến vào đến vòng 16 đội và chỉ chịu thúc thủ trước nhà ĐKVĐ Real Madrid. Họ là một những đội bóng có hàng công mạnh nhất Serie A. Do đó, Kompany và các đồng đội không thể xem thường. 

    Nói tóm lại, việc Man City đứng đầu bảng F sau hai lượt trận không phải là nhiệm vụ quá khó khăn. Cái chính là Pep phải điều chỉnh nhân sự làm sao để điểm rơi các cầu thủ rơi vào khoảng tầm tháng 3 hoặc tháng 4, nơi Man City sẽ bước vào giai đoạn sống còn của mùa giải. Ông đã có một mùa bóng để thử nghiệm và tìm hiểu bóng đá Anh, nếu thêm một thất bại nữa, người ta sẽ đủ chứng cứ để mỉa mai: "Pep chỉ là kẻ ăn may vĩ đại".

    Dự đoán thứ tự bảng F: Man City, Napoli, Feyenoord và Shakhtar Donetsk 

    Man City từng hạ gục Barca như thế nào ở mùa giải trước?

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 13:11 12/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...