MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Tổng hợp tứ kết Cúp Quốc gia 2018: Hà Nội FC giành vé bán kết kịch tính trước HAGL

    08:02 Thứ tư 16/05/2018

    BongDa.com.vn Không nằm ngoài dự đoán, những đội bóng giành lợi thế ở lượt đi như Hà Nội FC, SLNA, B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa đã góp mặt tại bán kết Cúp Quốc gia 2018.

    Trên sân Vinh, với lợi thế rất lớn sau chiến thắng 3-1 ở lượt đi, SLNA đã có một trận đấu ung dung, dễ dàng trước SHB Đà Nẵng dù đội khách đưa ra tới 7 sự thay đổi người so với trước đó.

     - Bóng Đá

     Hà Nội FC vào tứ kết sau trận hòa cảm xúc trước HAGL.

    Tuy nhiên, điều đó không thể giúp đoàn quân HLV Nguyễn Minh Phương tạo ra sự khởi sắc trong lối chơi, bởi họ vẫn bế tắc trước hàng phòng ngự thi đấu tập trung, chủ động của SLNA.

    Dù nhường quyền kiểm soát thế trận cho đối phương, nhưng SLNA cũng dễ dàng có thêm 2 bàn thắng ở lượt về để ấn định tỉ số 5-1 sau hai lượt trận. Hai cầu thủ ghi bàn trong trận này không ai khác lại là Văn Đức và Tuấn Tài.

    Ở Bình Phước, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng cũng gặp không ít khó khăn trước chủ nhà về điều kiện sân bãi. Tuy nhiên với đẳng cấp vượt trội, FLC Thanh Hóa cũng kiếm được trận hòa với tỉ số 1-1 qua đó giành vé vào bán kết gặp SLNA.

    Tại Gò Đậu, B.Bình Dương đã không mấy khó khăn để vượt qua đội hình có rất nhiều sự thay đổi của Sanna Khánh Hòa với tỉ số 3-0. Anh Đức, Romario và Sỹ Giáp là những người lập công, trước khi Nhật Nam gỡ lại một bàn cho đội bóng phố Biển.

     - Bóng Đá

     FLC Thanh Hóa cũng dễ dàng giành vé đi tiếp. Ảnh: Đình Viên.

    Thắng lợi 3-0 ở lượt về và tổng tỉ số 4-1 sau hai lượt trận, á quân Cúp Quốc gia 2017 tiếp tục thẳng tiến vào bán kết ở mùa giải năm nay.

    Trận đấu muộn nhất ở tứ kết lượt về là cuộc chạm trán đáng chờ đợi giữa Hà Nội FC và HAGL trên sân Hàng Đẫy. Đúng như sự kỳ vọng của người hâm mộ, hai đội đã cống hiến một trận đấu mãn nhãn.

    Thi đấu có phần lép vế so với chủ nhà Hà Nội FC, nhưng HAGL mới là là đội bóng có được bàn thắng mở tỉ số ở phút 47. Tuy nhiên, Thành Chung đã trở thành người hùng của đội chủ nhà với bàn gỡ hòa quý như vàng trước khi trận đấu kết thúc.

    Hòa 1-1 ở lượt về, Hà Nội FC đã giành vé đi tiếp đầy kịch tính khi là đội ghi được nhiều bàn thắng trên sân khách hơn.

    Kết quả tứ kết và lịch thi đấu bán kết Cúp Quốc gia 2018:

     - Bóng Đá

     

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 07:20 16/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...