MỚI NHẤT :
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane tin chắc về đội vô địch
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Một đại gia hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Thủy chiến kịch tính, Nam Định buộc Hà Nội chia điểm trên sân nhà

    21:51 Chủ nhật 15/07/2018 | 1

    BongDa.com.vn Đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có được một thế trận bất ngờ và suýt chút nữa đã khiến Hà Nội FC phải trắng tay trên sân nhà.

    Sau thất bại cay đắng trên sân nhà cùng việc phải nhận án phạt từ phía Ban kỷ luật VFF, CLB Nam Định đã bị đẩy xuống cuối bảng xếp hạng và đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Không những vậy, đội bóng thành Nam còn phải đối đầu với đội bóng đang xếp đầu bảng, sở hữu thực lực mạnh nhất ở thời điểm hiện tại là Hà Nội FC.

     - Bóng Đá

     Nam Định liên tục gây bất ngờ khi có được những tình huống tấn công hiệu quả.

    Thế nhưng, chính việc bị dồn vào bước đường cùng đã khiến quyết tâm giành chiến thắng của CLB Nam Định lên cao hơn bao giờ hết. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng thành Nam đã tỏ ra quyết tâm chơi đôi công với đội chủ nhà thay vì phòng thủ như nhiều đội bóng khác. Sự nổi dậy bất ngờ của Nam Định cùng cơn mưa to bất chợt đã khiến CLB Hà Nội không thi đấu đúng sức vốn có.

    Đội bóng thủ đô không những không tạo được thế trận áp đảo, mà còn phải chống đỡ nhiều tình huống nguy hiểm đến từ đội khách, đặc biệt là những pha bóng cố định. Không dưới 2 lần, thủ môn Văn Công đã phải căng mình cản phá cú dứt điểm từ phía đối phương.

    Bước sang hiệp 2, cơn mưa to không ngớt đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của cả hai đội bóng. Nhưng, Nam Định là đội bóng biết cách tận dụng các tình huống hiếm hoi và nhanh chóng có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 53, từ đường chuyền dài bên phần sân nhà, hậu vệ Duy Mạnh đã mắc lỗi giúp Diogo có cơ hội thoát xuống vượt qua cả Văn Công để mở tỉ số cho đội khách Nam Định một cách bất ngờ.

     - Bóng Đá

     Hàng công của đội khách đã khiến hàng phòng ngự Hà Nội gặp nhiều vất vả.

    Tiếp đà hưng phấn sau bàn thắng mở tỷ số, Nam Định tiếp tục tận dụng tốt cơ hội của mình. Phút 64, Thế Vương, cầu thủ vào sân thay người đã có pha tăng tốc, xử lý kỹ thuật để loại bỏ hàng thủ CLB Hà Nội và đánh bại Văn Công bằng một cú lốp bóng kỹ thuật nâng tỉ số lên 2-0 đầy bất ngờ.

    Chỉ hai phút sau đó, Diogo nâng tỷ số lên 3-0 trước sự ngỡ ngàng của đội nhà cùng CĐV Hà Nội FC. Đội bóng thủ đô đã thực sự chơi dưới sức và để một đối thủ được đánh giá yếu hơn chọc thủng lưới đến ba lần.

    Nhận ba bàn thua cay đắng, Hà Nội nhanh chóng bừng tỉnh và dồn lên tấn công. Trong những phút cuối của hiệp 2, đội chủ nhà ép hoàn toàn đội khách về phân sân nhà và liên tục bắn phá khung thành Nam Định.

    Sức ép của của đội chủ nhà đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-1 của Quang Hải với cú volley bóng sống đi đập đất làm bó tay Quốc Thiện Esele ở phút 81.

    Bàn thắng rút ngắn tỷ số đã giúp Hà Nội lấy lại được tâm lý. Đội chủ sân Hàng Đẫy tiếp tục sử dụng những tình huống câu bóng vào trong nhằm phá vỡ thế trận phòng ngự của đội khách. Chỉ 5 phút sau đó, hàng thủ của Nam Định đã nhanh chóng phạm sai lầm. Phút 86, Đức Nam để bóng chạm tay trong vòng 16m50, ngay lập tức trọng tài chỉ tay vào chấm phạt 11m. Và Văn Quyết không bỏ lỡ để rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 cho CLB Hà Nội.

     - Bóng Đá

     Hà Nội FC đã phải rất nỗ lực mới giật lại được một điểm trên sân nhà.

    Kịch bản lặp lại y hệt đối với Nam Định, sau khi có được 2 bàn thắng, Hà Nội tiếp tục có được bàn gỡ hòa tỷ số. Phút 89, từ một pha phạt góc, Văn Hậu đã băng lên đánh đầu chính xác để quân bình tỉ số cho CLB Hà Nội.

    Giữ nguyên thế trận, CLB Hà Nội vẫn tiếp tục ép sân ở những phút cuối cùng và suýt chút nữa có được bàn thắng ấn định tỷ số 4-3 nếu Hoàng Vũ Samson không dứt điểm đập xà ngang.

    Cầm hòa Hà Nội với tỷ số 3-3, CLB Nam Định cải thiện được điểm số trên bảng xếp hạng và có được bước chuẩn bị tâm lý tốt cho trận đấu tiếp theo.

    Ghi bàn:

    Nam Định: Diogo (53’; 66’), Thế Vương (64’)

    Hà Nội: Quang Hải (81’), Văn Quyết (86’), Văn Hậu (89’)

    Đội hình ra sân:

    Hà Nội: Văn Công, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Kiên, Văn Hậu, Hùng Dũng, Moses, Văn Thành, Quang Hải, Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson.

    Nam Định: Quốc Thiện Esele, Viết Tú, Hữu Quý, Mạnh Cường, Diogo Junior, Romario Kortzong, Hữu Định, Minh Tuấn, Văn Quý, Văn Trường, Sỹ Minh.

    Bạch Dương | 21:00 15/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...