MỚI NHẤT :
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Sanna Khánh Hoà lận đận ở V-League 2019: Khi Ngựa ô mắc cạn!

    09:09 Thứ bảy 18/05/2019

    BongDa.com.vn Sanna Khánh Hoà đang đứng cuối BXH V-League 2019 sau chuỗi trận bết bát, giờ đây không ai còn có thể nhận ra một chú ngựa ô từng làm mưa làm gió ở mùa giải 2018.

    Sanna Khánh Hoà - cái tên mang đến nỗi ám ảnh với các đội bóng mệnh danh là đại gia V-League ở mùa giải 2018. Đội chủ sân 19/8 ở mùa giải năm ngoái đã về đích ở vị trí thứ 3 sau 11 trận thắng, 10 hoà, 5 thất bại và xứng đáng với tên gọi "ngựa ô".

    Không có bất cứ ngôi sao nào trong đội hình, đội bóng xứ biển liên tiếp khiến đối thủ phải chào thua vì sự lỳ lợm và quái chiêu. Trùm Tỉnh, Ti Phông, Toure Youssouf, Zarour Chaher, Tuấn Mạnh và đặc biệt là Quốc Chí là những hạt nhân mang đến thành công của đoàn quân HLV Võ Đình Tân.

    Sanna Khánh Hoà lận đận ở V-League 2019: Khi Ngựa ô mắc cạn! - Bóng Đá

    Sanna Khánh Hoà đang lâm vào khủng hoảng sau 9 vòng đấu tại V-League 2019.

    Tuy nhiên, trái ngược với thành tích đáng ngưỡng mộ ấy, ở 9 vòng đấu đã qua tại V-League 2019, Sanna Khánh Hoà đang đứng bét bảng và chìm sâu trong khủng hoảng. Và tất cả đều có nguyên nhân của nó.

    Cầm vàng lại để vàng rơi ...

    Sanna Khánh Hoà rõ ràng không phải là một đội bóng yếu ở đấu trường hàng đầu Việt Nam. Dù đã chia tay ngòi nổ quan trọng Quốc Chí sau mùa giải 2018 nhưng ở đội bóng này vẫn còn đó sự khó chịu và quyết tâm. Tuy nhiên, tất cả những gì họ làm được đến lúc này chỉ là 1 chiến thắng (DNH Nam Định) và 2 trận hoà (CLB Hà Nội, Thanh Hoá).

    Sanna Khánh Hoà lận đận ở V-League 2019: Khi Ngựa ô mắc cạn! - Bóng Đá

     Sanna Khánh Hoà không thể giữ được thành quả dù đã có bàn thắng mở tỷ số trước.

    Ở 6 trận thua còn lại, ngoài 3 thất bại trước HAGL, Hải Phòng và SHB Đà Nẵng, đoàn quân của HLV Võ Đình Tân cũng đã từng dẫn trước đối thủ nhưng lại đánh mất tất cả ở hiệp 2. Cụ thể, họ có bàn thắng mở điểm trong trận đấu với Than Quảng Ninh (Toure Youssouf ghi bàn, phút 45+1), Sài Gòn (Zarour Chaher, 6) và CLB TP.HCM (Trùm Tỉnh, 2). 

    Rõ ràng, sức mạnh tấn công của đội bóng phố biển vẫn rất đáng nể nhưng điều mang đến sự khủng hoảng đó chính là hàng phòng ngự. Họ thường mất tập trung trong những thời khắc nhạy cảm của trận đấu và khiến cho đội nhà xuống tinh thần và dễ dàng thua ngược đối thủ. Trong khung thành, thủ thành ĐT Việt Nam Nguyễn Tuấn Mạnh không thể làm được nhiều hơn khi đối phương cứ thoải mái bắn phá với tần suất rất cao.

    ... và những bàn thua nghiệt ngã

    Nói đến những bàn thua mang đến thất bại đáng tiếc cho đội chủ sân 19/8 không thể không nhắc đến 2 pha làm bàn ở thời gian 10 phút cuối của Jermie Dwayne Lynch (Hải Phòng, phút 83) và Nguyễn Tăng Tiến (TP.HCM, 88). Những "cái chết" không kịp trở tay này đã khiến cho Sanna Khánh Hoà ngày càng chìm sâu trên BXH.

    Sanna Khánh Hoà lận đận ở V-League 2019: Khi Ngựa ô mắc cạn! - Bóng Đá

     Sanna Khánh Hoà thường mong manh ở thời gian cuối trận.

    Đắng cay thay, 2 trận thua kể trên lại diễn ra trên sân nhà và đoàn quân của HLV Võ Đình Tân đã làm CĐV nhà cảm thấy thất vọng. Trong thời gian 80 phút, các cầu thủ phố biển thi đấu rất máu lửa, ăn miếng trả miếng và có phần nôn nóng để tìm bàn thắng kết liễu trận đấu (khi đó tỷ số giữa 2 đội là cân bằng). Và cũng chính từ lý do này mà khâu phòng ngự trở nên lỏng lẻo và giúp các cầu thủ đối phương có nhiều khoảng trống tung hoành,để rồi họ ghi bàn.

    Ở vòng đấu thứ 10 này, Sanna Khánh Hoà sẽ làm khách trên sân của SLNA - đội bóng đang có phong độ tốt và đang xếp thứ 3 trên BXH. Liệu thầy trò HLV Võ Đình Tân có cải thiện được tình hình với một kết quả có lợi trên sân Vinh hay họ tiếp tục chìm đắm trong cơn khủng hoảng?

    Trận đấu giữa chủ nhà SLNA và Sanna Khánh Hoà sẽ diễn ra vào lúc 17h00 chiều nay (18/05).

    Đăng Huy | 08:59 18/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...