MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Thua Ajax là đoạn kết buồn cho sự nghiệp CR7?

    10:08 Thứ tư 17/04/2019 | 7

    BongDa.com.vn Phải khá lâu rồi Ronaldo mới trải qua cảm giác bị loại ở đấu trường Champions League. Ronaldo chơi không tệ trước Ajax, nhưng Juventus thì quá khác so với Real Madrid.

    Việc Ajax đã loại được Real Madrid ở vòng đấu trước khiến Juventus không còn khái niệm "chủ quan" trong trận đấu lượt về. Họ có lợi thế nho nhỏ khi có một bàn thắng trên sân khách kèm theo kết quả hòa 1-1. Điều này khiến công việc của Ronaldo và các đồng đội khá đơn giản: chỉ cần thắng Ajax, Juventus sẽ góp mặt ở Bán kết. Tuy nhiên, đời không như là mơ. Trong bối cảnh nhận được nhiều niềm tin nhất, Bà đầm già lại "ngã ngựa" đau đớn

    Thua Ajax là đoạn kết buồn cho sự nghiệp CR7? - Bóng Đá

     1 bàn của Ronaldo là không đủ giúp đội nhà đi tiếp. 

    Ronaldo là người mở tỉ số cho đội nhà trong đêm qua với bàn thắng bằng đầu quen thuộc ở phút 28. Đáng tiếc, chỉ vài phút sau Donny van de Beek đã kéo trận đấu về vạch xuất phát. Bi kịch đến với đội chủ nhà ở phút 67 khi Matthijs de Ligt bật cao đánh đầu dũng mãnh mang về bàn thắng thứ hai cho Ajax. Điều này đồng nghĩa Juventus buộc phải ghi thêm 2 bàn thắng nữa nếu muốn đi tiếp. Không có phép màu nào để giúp thầy trò Max Allegri ngược dòng ở những phút cuối. 

    Như vậy, lần đầu tiên sau 3 năm, Ronaldo không thể nâng cao chiếc cúp bạc danh giá. Xa hơn, cũng 9 năm rồi, Champions League mới không chứng kiến sự góp mặt của siêu sao người Bồ Đào Nha ở vòng Bán kết. 

    Thua Ajax là đoạn kết buồn cho sự nghiệp CR7? - Bóng Đá

     Matthijs de Ligt và bàn thắng quyết định loại Juve. 

    Với khao khát phi thường, Ronaldo chắc chắn sẽ không để thất bại này đánh gục mình. Tuy nhiên, anh đã 34 tuổi, không còn trẻ để làm lại bất cứ một điều gì. Trong khi đó, năm sau sẽ là năm mà Juventus thay đổi toàn diện. Trung vệ Andrea Barzagli đã xác nhận sẽ giải nghệ ở cuối mùa bóng này. Paulo Dybala, Pjanic hay Douglas Costa đang được các ông lớn theo đuổi nhiệt tình. 

    Với hai ông già Bonucci và Chiellini kèm theo Ronaldo ở hàng công, Juventus có bao nhiêu hi vọng đoạt cúp trong những mặt trận mà họ tham dự? Rõ ràng niềm tin còn thấp hơn cả năm nay. 

    Thua Ajax là đoạn kết buồn cho sự nghiệp CR7? - Bóng Đá

     Ở tuổi 34, Ronaldo liệu còn có cơ hội vô địch Champions League thêm lần nào nữa? 

    Khi càng nhiều tuổi, các cầu thủ rất mẫn cảm với các chấn thương. Ronaldo đã nghỉ thi đấu vài vòng trước khi bước vào trận đấu đêm qua. Không còn đó là một Ronaldo bùng nổ với một hat-trick vào lưới Atletico Madrid. 1 bàn của anh là không đủ để giúp Juventus đi tiếp. Và ở năm 34 tuổi, anh đánh rơi chiếc cúp bạc, thì liệu người ta còn nhìn thấy một lần nào anh đứng trên đỉnh vinh quang ấy? 

    Những pha bóng hay của Ronaldo: 

    Ngọa Long | 09:28 17/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...