MỚI NHẤT :
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Có cảm giác Arsenal sẽ thực sự vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • THỐNG KÊ: Vòng Play-off World Cup khô hạn bàn thắng "chưa từng thấy"

    18:06 Thứ ba 14/11/2017

    BongDa.com.vn NHM đã phải chứng kiến những trận đấu khô hạn bàn thắng đến tột độ với toan tính của các đội bóng ở vòng play-off World Cup 2018.

    Thực tế chỉ ra rằng trong 4 trận lượt về vòng play-off World Cup khu vực châu Âu và 2 trận lượt đi của các khu vực khác, tất cả đều cùng chung kết quả không bàn thắng. Các đội bóng đã thể hiện những toan tính riêng của mình cộng thêm sự thiếu may mắn khiến bàn thắng trở nên khan hiếm.

     - Bóng Đá

     Kết quả ở các trận play - off World Cup 2018 những ngày qua.

    Cụ thể, trong trận lượt đi giữa Honduras và Australia. Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Honduras lại tỏ ra quá yếu về thể lực trong khi đó đội bóng xứ chuột túi lại tỏ ra vô cùng kém duyên trong ngày mà tiền đạo kì cựu Tim Cahill không được tung vào sân.

    Còn ở lượt đi cặp đấu New Zealand vs Peru, nhờ lợi thế về sân nhà, các cầu thủ đến từ châu Đại Dương đã chủ động triển khai thế trận phòng ngự cực kì kín kẽ làm nản lòng các chân sút bên phía Peru. New Zealand chấp nhận đá chịu đựng khi chỉ cầm bóng 38% nhưng phạm lỗi đến 15 lần nhằm phá lối chơi của đối thủ. Vì vậy kết quả 0-0 là điều dễ hiểu của trận đấu này.

    Trong khi đó, ở châu Âu cũng chứng kiến sự khô hạn bàn thắng ở các trận đấu play-off. Mở màn là trận hòa hú vìa 0-0 của CH Ireland trên sân của Đan Mạch ở lượt đi. Tiếp theo là 2 trận hòa đầy bạc nhược của Hy Lạp khi tiếp đón Croatia và Bắc Ireland khi làm khách trên sân Thụy Sĩ. Và mới đây nhất là trận hòa thất vọng của Italia trước Thụy Điển ngay trên sân nhà, để qua đó lần đầu bị loại khỏi World Cup sau 60 năm.  

    Chính những toan tính của đội bóng giành chiến thắng ở lượt đi như: Croatia, Thụy Sĩ, Thụy Điển và những đội bóng bị đánh giá thấp hơn như Honduras và New Zealand đã khiến các trận đấu trở nên khô hạn một cách "xấu xí". 

    Hoài Vũ - Bongda.com.vn - Thể thao Việt Nam | 17:00 07/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...