MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Dư âm Italia - Thụy Điển: Kết thúc một kỷ nguyên

    13:35 Thứ ba 14/11/2017

    BongDa.com.vn Thế hệ vàng của tuyển Italia tại World Cup 2006 đã chính thức kết thúc với lời tuyên bố 'dừng cuộc chơi' của Buffon, Barzagli và De Rossi sau trận đấu với Thụy Điển.

     Một kỷ nguyên đã kết thúc

    Ngay sau khi trận đấu tại San Siro kết thúc, Buffon đã chính thức thông báo về quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế của mình trong màu áo tuyển Italia. Tiếp bước người đội trưởng, trung vệ Barzagli và tiền vệ De Rossi cũng đã thông báo chia tay màu áo Azzurri sau nhiều năm cống hiến.

    Dư âm Italia - Thụy Điển: Kết thúc một kỷ nguyên - Bóng Đá

     Thể hệ những cầu thủ vô địch World Cup 2006 đều đã chia tay tuyển quốc gia.

    Đây là 3 người cuối cùng của thế hệ vàng son từng lên ngôi vương tại kỳ World Cup 2006 còn thi đấu cho tuyển Italia cho đến tận trận đấu rạng sáng nay. Một kỷ nguyên của bóng đá Italia đã chính thức khép lại, và không may nó đã kết thúc theo một cách quá đau đớn và nhiều nước mắt.

    Không ai còn bảo vệ được Ventura

    Gần như chắc chắn chẳng còn ai có thể bảo vệ được Ventura sau thất bại lần này, vị chiến lược gia 69 tuổi có lẽ sẽ phải rời khỏi cương vị thuyền tưởng của Azzurri sau những sự thất vọng mà ông để lại. Câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra vào lúc này đó là ai sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng của tuyển Italia? Ancelotti, Conte, Mancini,... ai sẽ là người được chọn để phục hồi lại danh dự cho người Ý trên đấu trường quốc tế vào những năm tới? Hãy cùng chờ xem.

    Kết thúc câu chuyện về 'chu kỳ 12 năm'

    Đối với người dân Italia, bóng đá đối với họ không chỉ đơn thuần là một môn thể thao, mà đó còn là một tôn giáo. Chính vì thế câu chuyện về 'chu kỳ 12 năm' đối với Azzurri tại các kỳ World Cup là một điều gì đó rất thiêng liêng đối với họ. Cụ thể từ năm 1970 cho đến nay, cứ sau 12 năm, tức cứ mỗi sau 3 kỳ World Cup, thì Azzurri lại vào chung kết 1 lần.

    Dư âm Italia - Thụy Điển: Kết thúc một kỷ nguyên - Bóng Đá

    12 năm tới, câu chuyện về chu kỳ 12 năm của người Ý sẽ không còn được nhắc tới.

    Đáng tiếc là những câu chuyện về 'chu kỳ 12 năm' cũng đã phải đi đến hồi kết. Giờ đây sau 12 năm kể từ khi vô địch tại World Cup 2006, Italia sẽ chẳng còn có thể giành quyền góp mặt tại trận chung kết diễn ra trên sân Luzhniki vào ngày 15/07/2018, và những ký ức về các trận chung kết tại World Cup 1970, 1994, 2006 có lẽ rồi cũng sẽ chẳng còn được ai nhắc tới nữa.

    Thụy Điển không cần Ibrahimovic

    Ibrahimovic là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Thụy Điển, đó là điều không thể bàn cãi. Khi tiền đạo 36 tuổi này tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, không ít người đã cảm thấy tiếc nuối, cũng như lo lắng không ít cho tương lai của bóng đá Thụy Điển. Tuy nhiên trong 2 năm qua, HLV Janne Andersson và các học trò đã chứng minh Ibra đã là quá khứ và họ không cần cầu thủ này để giành lấy những thành công. Việc vượt qua Italia để giánh vé góp mặt tại World Cup 2018 lần này chính là lời khẳng định rõ ràng nhất cho việc này.

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 13:30 14/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...