MỚI NHẤT :
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 1-0 PSG (H1): Fullkrug lập công
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Thống kê: Basel - Ác mộng của những đại gia nước Anh

    15:36 Thứ năm 23/11/2017

    BongDa.com.vn Đội bóng tưởng chừng tí hon đến từ Thụy Sĩ nhưng lại là "bé hạt tiêu" từng khiến không ít đại gia nước Anh phải e ngại mỗi khi có dịp đối đầu ở Champions League.

    Dù chỉ là CLB nhỏ bé tại Champions League, nhưng Basel lại đặc biệt có duyên với những đội bóng Anh. Theo thống kê, suốt 15 năm (2002-2017), Basel đã 7 lần bất bại trong tổng số 12 lần đối đầu trước các đại gia nước Anh. 

    1. Chelsea:

    Dù chỉ 2 lần đụng độ nhau ở ở vòng đấu bảng Champions League mùa giải 2013 - 2014 nhưng thầy trò Mourinho đã nếm trải những thất bại cay đắng trước đối thủ khó chịu này. Ở trận lượt đi trên sân Stamford Bridge, The Blues để thua 1-2. Và ở trận lượt họ cũng chịu chung số phận như cách mà Man Utd đã thất bại sáng nay khi để thua 0-1 do pha lập công của tiền vệ Mohamed Salah.

    Thống kê: Basel - Ác mộng của những đại gia nước Anh - Bóng Đá

     Salah (thời còn ở Basel) từng nhận chìm Chelsea khi ấy là ĐKVĐ Champions League.

    Sau hai lần để thua liên tiếp trước “chú lùn” Basel, một số CĐV Chelsea đã phải thừa nhận đây là trận đấu tồi tệ nhất họ được chứng kiến sau khi Jose Mourinho quay trở lại nhậm chức tại đội bóng phía Tây London. Lịch sử cho thầy Mourinho rõ ràng không hề có duyên với trong những lần đối đầu với với CLB của Thụy Sĩ này.

    2. Liverpool:

    Nếu nói về duyên nợ của một đội bóng Anh với Basel có lẽ sẽ là thiếu sót lớn nếu không nhắc đến The Kop. Lữ đoàn đỏ có cả thảy 4 lần chạm trán với Basel nhưng chưa một lần được hưởng niềm vui chiến thắng. Họ thua 1, hòa 3 trước đại diện của Thụy Sĩ.

    Thống kê: Basel - Ác mộng của những đại gia nước Anh - Bóng Đá

     Trận hòa tai hại ở Anfield khiến Liverpool bị loại ngay từ vòng bảng.

    Mùa giải 2015-2016, Liverpool trở lại Champions League sau 4 năm vắng bóng nhưng họ lại đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Ở trận lượt đi, Basel với chiến thuật hợp lý hơn đã có được chiến thắng tối thiểu 1-0. Người ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng đến từ Thụy Sỹ là tiền đạo kỳ cựu Marco Streller. Trận lượt về, họ buộc phải thắng mới có hy vọng đi tiếp nhưng bàn thắng của Fabian Frei dẫn đến trận hòa tai hại 1-1 đã phá tan tất cả. 

    Trước đó 12 năm, Basel cũng từng cầm chân Liverpool (3-3) ở Thụy Sĩ và (1-1) ngay tại Anfield cũng trong khuôn khổ Champions League, qua đó khiến “Lữ đoàn đỏ” phải dừng bước ngay ở vòng bảng. 

    3. Man Utd:

    Với Man Utd, Basel thực sự là "cơn ác mộng" khi gợi lại cho họ một trong những nỗi đau, nỗi xấu hổ vẫn luôn hằn sâu trông tâm trí NHM Quỷ đỏ. Chuyến viếng thăm sân St. Jakob-Park ngày 08/12 trong trận lượt về vòng bảng Champions League ở mùa giải 2011 - 2012 trở thành kỷ niệm đáng quên khi thầy trò Sir Alex Ferguson thua 1-2 trước Basel và buộc phải xuống chơi ở Europa League. 

    Trong tự truyện, Sir Alex nói về thất bại tủi hổ mùa 2011/12: "Bị loại khỏi Champions League từ vòng bảng là lỗi của tôi. Tôi đã quá chủ quan. Những năm trước, MU đều vượt qua vòng bảng một cách thoải mái. Nhìn vào các đối thủ lần này, tôi cảm thấy mọi chuyện sẽ thuận lợi, dù dĩ nhiên tôi không bao giờ nói như vậy trước công chúng."

    Thống kê: Basel - Ác mộng của những đại gia nước Anh - Bóng Đá

     Đương kim á quân Man Utd bị loại ngay từ vòng bảng.

    Trước đó, trong trận lượt đi vòng bảng ở Old Trafford, 2 đội đã hòa nhau trong trận cầu "điên rồ" với tỷ số 3-3. Trận đấu mà hàng phòng ngự Man Utd đã thể hiện sự chủ quan, lơi lỏng của mình khi suýt thua nếu không có bàn gỡ ở phút 90 dù đã dẫn trước 2-0 nhờ công của Welbeck từ rất sớm.

    5 năm sau, Basel và Quỷ đỏ lại một lần nữa trùng phùng khi nằm chung bảng. Sau trận đấu lượt đi dễ dàng trên sân nhà với chiến thắng 3-0, thì ở loạt trận thứ 5 vòng bảng vừa qua, Man Utd đã bỏ lỡ cơ hội giành vé sớm trước 1 vòng đấu vào vòng 16 đội Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2014 sau khi nhận thất bại 0-1 trên sân Basel trong trận đấu tại bảng A. Thất bại này đã khiến không ít NHM nhớ lại cơn ác mộng năm nào về thảm kịch bị loại ngay từ vòng bảng nhưng dù sao Quỷ đỏ vẫn có thể sửa sai nếu giành điểm trên sân nhà trước CSKA Moscow lượt cuối. 

    Tổng cộng, đến nay 2 đội đã có 6 lần chạm trán ở Champions League, mỗi bên thắng 2 trận, thua 2 và hòa 2.

    Hoài Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 10:30 23/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...