(BongDa.com.vn) – Sau trận thắng bất ngờ trước B.Bình Dương, HAGL đã trở về với thực tại sau trận thua 0-2 trước SHB Đà Nẵng trong một trận cầu tẻ nhạt.
Sân Chi Lăng chiều qua vốn thưa thớt khán giả ở mấy vòng đấu trước nay bỗng sôi động với số lượng lớn khán giả đến sân. Phe vé được một ngày bận rộn và giá vé cũng được đôn lên gấp 3, 4 lần so với bình thường. Điều đó cho thấy sức hút của trận đấu là rất lớn và người hâm mộ chờ đợi một trận cầu hấp dẫn.
Sự cuồng nhiệt và tình yêu bóng đá của người dân sông Hàn là không phải bàn cãi. Chính lối đá cống hiến của SHB Đà Nẵng những mùa giải gần đây đã đem đến cho họ tình yêu và sự hâm mộ rất lớn từ khán giả. Trong khi đó, “hiện tượng U19” đã giúp HAGL trở thành đội bóng “hot” nhất V-League và hiển nhiên, họ đến đâu là được chào đón đến đó.
Đặc biệt, ở vòng đấu gần đây nhất, cả hai đội đều giành chiến thắng thuyết phục trước Đồng Nai và B.Bình Dương. Những yếu tố đó khiến người hâm mộ chờ đợi một trận cầu cống hiến, một bữa tiệc tấn công đẹp mắt. Tuy nhiên, diễn biến trận đấu lại không như vậy.
Thời tiết Đà Nẵng mùa này khá thất thường, nắng gắt đấy, rồi âm u đấy, rồi mưa đấy. Có lẽ điều này khiến cho phong độ của các đội bóng cũng trở nên thất thường, và điều đó đã khiến cho người hâm mộ khó chịu. Với những cổ động viên nhiệt thành của Đà Nẵng, có lẽ trận thắng của đội nhà cũng chẳng thể khiến họ vui.
Trở lại diễn biến của trận đấu, HAGL đã trở về với chính mình: Cầm bóng nhiều nhưng bế tắc trước khung thành SHB Đà Nẵng, những đường lên bóng vô hồn, vô hại, trong khi đó hàng thủ lại hớ hênh. Còn SHB Đà Nẵng, vẫn lối đá làng nhàng, nhưng thêm vào đó là phòng ngự số đông.
Họ co cụm phòng ngự và phá bóng lên tuyến trên để bộ đôi tiền đạo cao to tì đè, càn lướt. Tuy nhiên họ xử lý cũng khá vụng về, không tạo được sự đột biến cần thiết để uy hiếp khung thành Văn Tiến. Cả 2 bàn thắng của Fraser có thể nói đều có sự giúp sức rất lớn của…hàng thủ đội khách.
Trong trận đấu, cầu thủ của cả hai đội có rất nhiều pha xử lý bóng lỗi, nhất là HAGL. Nếu cặp tiền đạo ngoại của SHB Đà Nẵng xử lý tốt hơn, tỷ số không chỉ dừng lại ở con số 2.
Thế nên, đến phút 80 của trận đấu, trên các khán đài, rất nhiều khán gỉa đã ùn ùn bỏ về. Có lẽ cảm giác chung của họ là thất vọng trước màn thể hiện nghèo nàn của cả 2 đội, vốn rất được kỳ vọng.
HAGL đã trở về với thực tại. Bây giờ họ nên nhìn vào thực tế để tiếp tục chiến đấu trong cuộc đua trụ hàng, đừng mơ màng hay chiêm bao về sự hồi sinh chỉ sau một trận thắng. V-Leauge đang về chặng nước rút, thời điểm của những toan tính. Và người hâm mộ cũng thôi đừng chiêm bao về những trận cầu đẹp mắt, hấp dẫn, dù đó là đội bóng mình yêu mến hay một HAGL vốn có lối đá tấn công ban bật quyến rũ.
(Bạn đọc: Trực Tô)
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam