Tiền vệ người Chile đã bật khóc và gửi lời xin lỗi sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông suýt khiến anh và người vợ của mình mất mạng.
Như đã biết, vào hôm thứ Ba vừa qua, Arturo Vidal đã gây ra vụ tai nạn khá nghiêm trọng ở gần thủ đô Santiago (Chile). Dù không gây ra thiệt hại nào về người nhưng chiếc siêu xe Ferrari trị giá 230 nghìn bảng của ngôi sao Juventus đã bị biến dạng một bên hông.
Đáng nói ở chỗ trước khi gây ra vụ tai nạn giao thông, Vidal đã la cà ở một sòng bạc và uống rượu. Hành vi coi thường luật pháp của Vidal là nguyên nhân khiến anh lái xe trong tình trạng say xỉn và gây ra vụ tai nạn.
Ngay lập tức, Vidal đã bị cảnh sát bắt giữ và phải tham dự phiên điều trần ở tòa án San Bernardo. Theo luật ở Chile, người lái xe nếu có nồng độ cồn vượt quá 0,08% sẽ bị kết án tù từ 61-301 ngày. May cho Vidal là anh đã thoát khỏi án tù. Sau sự cố đáng tiếc trên, Vidal đã tu khóc như một đứa trẻ.
“Tôi đã tới sòng bạc, uống khoảng 2 cốc rượu và gây ra vụ tai nạn giao thông bất chấp tính mạng của vợ mình và những người khác. Tôi rất tiếc vì những gì đã xảy ra. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những ai đã ủng hộ tôi khi tôi bị cảnh sát bắt giữ. Tôi cũng xin lỗi những người đồng đội và toàn thể quốc gia,” Vidal khóc rưng rức trong buổi họp báo.
“Rất khó để nói về vụ tai nạn ấy. Tôi cảm thấy xấu hổ về những gì đã diễn ra. Tôi cảm nhận được sự ủng hộ của mọi người và sẽ chứng minh điều đó trên sân cỏ. Tôi sẽ cố gắng hết mình để đưa ĐT Chile tới ngôi vô địch,” tiền vệ của Juventus nói thêm.
Cũng may cho Arturo Vidal là HLV Jorge Sampaoli đã quyết định không loại tiền vệ này khỏi đội tuyển Chile trước thềm trận hạ màn vòng bảng Copa America 2015 với Bolivia.
Dù không phải ngồi tù nhưng Vidal đã phải trả giá cho hành vi vô kỉ luật của mình bằng việc bị treo bằng lái và nộp phạt hành chính.
Cũng theo giám đốc của bệnh viện Buin, Vidal đã dính chấn thương nhẹ ở cổ, trong khi người vợ của anh, Maria Teresa Matus cũng gặp vấn đề ở khuỷu tay.
Vidal hiện đang là nhân tố chơi nổi bật nhất của ĐT Chile ở Copa America 2015. Anh đã có được 3 bàn thắng, giúp đội chủ nhà giành 4 điểm sau 2 trận ra quân gặp Ecuador và Mexico. Có lẽ bởi vậy mà tiền vệ của Juventus đã được HLV Sampaoli giữ lại đội tuyển.