Carlos Tevez đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thượng Hải vào hôm thứ 5 vừa qua và đã được chào đón nồng nhiệt bởi hàng trăm những người hâm mộ. Tại đây, Tevez đã bày tỏ suy nghĩ của mình về mức lương sẽ nhận ở CLB Thân Hoa Thượng Hải cũng như việc gia hạn hợp đồng của Lionel Messi.
Cụ thể, ngôi sao 32 tuổi cho biết, anh không quá chú trọng vào số lương khổng lồ được trả khi đến Trung Quốc thi đấu và cho rằng con đường sự nghiệp riêng của Messi sẽ không chọn tiền bạc đặt lên hàng đầu.
"Việc gia hạn hợp đồng của Messi sẽ không liên quan đến vấn đề tiền bạc, đó chỉ là những gì trái tim anh ấy mách bảo," Carlos Tevez cho biết.
"Thật khó để có một mối quan hệ lâu dài như giữa Barcelona và Messi đã có, và tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ ra đi. Tôi chỉ nghĩ anh ấy sẽ một ngày nào đó trở về Argentina để gia nhập Newell's Old Boys. Nhưng điều đó còn phụ thuộc vào quyết định của anh ấy"
Theo báo chí quốc tế, Tevez sẽ được CLB Thân Hoa Thượng Hải trả mức lương kỷ lục 615.000 bảng/tuần, qua đó trở thành cầu thủ được trả cao nhất thế giới. Tuy nhiên cựu sao Boca Juniors nhấn mạnh thách thức mới tại China Super League đã kích thích anh chuyển đến đây và từ chối tiết lộ về mức lương sẽ nhận.
"Tôi không nói số tiền sẽ kiếm được bởi vì tôi nghĩ rằng đó là bí mật," Tevez tiếp tục: "Tôi yêu môn thể thao này và mỗi khi thi đấu tôi cố gắng để làm điều đó một cách tốt nhất. Đó là một thách thức rất tốt đẹp cho tôi và điều quan trọng là để có được màn trình diễn tốt trên sân."