MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • SỐC! Cay cú, Neymar thúc cùi chỏ thẳng mặt Witsel và cái kết

    07:06 Thứ tư 19/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo Neymar đã có tình huống thi đấu cực kỳ xấu chơi trong trận thua Dortmund.

    PSG vừa có chuyến làm khách đến sân Signal Iduna Park trong khuôn khổ lượt đi vòng 16 đội UEFA Champions League. Dù sở hữu lực lượng vượt trội nhưng "Gã nhà giàu nước Pháp" không thể áp đảo được đối thủ.

    Ngược lại, Erling Haaland đã ghi tới 2 bàn thắng giúp Dortmund hạ gục PSG. Trong khi PSG chỉ có được 1 bàn thắng làm vốn với pha lập công của Neymar. Dù vậy, không khó để thấy rằng, Neymar đã bị kèm khá chặt suốt cả trận.

    Theo đó, chân sút người Brazil liên tục bị Axel Witsel theo sát và không có nhiều cơ hội thể hiện bản thân suốt hiệp thi đấu thứ nhất. Và có lẽ như thế, Neymar đã tỏ ra cay cú và để lại hình ảnh không đẹp mắt.

    Neymar escapes red card despite appearing to ELBOW Axel Witsel in the face during PSG's Champions League defeat by Borussia Dortmund - Bóng Đá

     Hành động đáng lên án của Neymar.

    Cụ thể, trong một pha tranh chấp với Witsel ở phút thứ 58, Neymar ngã xuống nằm đè lên đối thủ. Theo pha quay chậm từ đài BT Sport, cựu sát thủ Barcelona đã cố ý dùng cùi chỏ thúc vào mặt Witsel.

    Khá bất ngờ khi trọng tài chính Antonio Miguel Mateu Lahoz chỉ cảnh cáo Neymar bằng chiếc thẻ vàng. Với hành vi phi thể thao trên, đáng ra Neymar phải bị đuổi khỏi sân và sẽ không có cơ hội ghi bàn cho PSG sau đó.

    Thua Dortmund, PSG sẽ phải nỗ lực hơn ở lượt về nếu không muốn có lần thứ 4 liên tiếp bị loại ở vòng 16 đội UEFA Champions League.

    Video tài năng của Neymar:

    Tiểu Lam | 06:36 19/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...