MỚI NHẤT :
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • SHB Đà Nẵng đang tập sống thiếu "sát thủ" Đỗ Merlo

    08:27 Thứ hai 10/09/2018

    BongDa.com.vn HLV Nguyễn Minh Phương cho biết, SHB Đà Nẵng đang cố gắng thay đổi để các cầu thủ có thể làm quen với cách chơi mới nếu như Merlo giải nghệ cuối mùa giải năm nay.

    Trong cuộc tiếp đón XSKT Cần Thơ ở vòng 21, dù tiền đạo Đỗ Merlo đã hoàn toàn bình phục chấn thương gãy sóng mũi nhưng HLV Nguyễn Minh Phương vẫn không tung cầu thủ nhập tịch này ra sân ngay từ đầu để nhường suất trên hàng công cho Đức Chinh và Phan Văn Long.

    SHB Đà Nẵng đang tập sống thiếu

     Merlo tính đến chuyện giải nghệ.

    Dù vậy, SHB Đà Nẵng vẫn có được chiến thắng với tỉ số 2-1 trước XSKT Cần Thơ do công Viết Phú và Văn Long ở hiệp 2. Chiến thắng này đã giúp thầy trò Minh Phương thu hẹp điểm số với nhóm ở giữa bảng xếp hạng.

    Trong phòng họp báo, HLV Minh Phương cho biết Merlo đang gặp những vấn đề nên ông đã cân nhắc rất kỹ việc để tiền đạo này thi đấu: “Ở trước trận đấu, tôi đã nói chuyện rất nhiều với Merlo về tình hình thể lực và khả năng đá chính ngay từ đầu. Tuy nhiên, hiện tại, anh ta đang gặp phải rất nhiều vấn đề về tâm lý, thể lực. Tôi đã dành khá nhiều thời gian trong những ngày vừa qua để nói chuyện với cậu ấy. Hôm nay tâm trạng cậu ấy cũng đỡ hơn rất nhiều nên tôi chọn thời điểm thích hợp để tung vào sân.

    Thậm chí, thuyền thưởng SHB Đà Nẵng cũng đã tiết lộ nhiều khả năng tiền đạo nhập tịch này sẽ giải nghệ khi mùa giải kết thúc. Vì vậy đội bóng sông Hàn đang có những sự thay đổi trong lối chơi: "Nếu cậu ấy tuyên bố giải nghệ ở thời điểm này, chúng tôi cũng sẽ phải chấp nhận vì đây là quyết định của cậu ấy. Thật ra trong hai mùa giải gần đây, những đóng góp của Merlo vào lối chơi của SHB Đà Nẵng là không lớn khi liên tục gặp phải chấn thương và nghỉ thi đấu liên tục. Vì thế mục tiêu của chúng tôi trong thời gian tới là cố gắng thi đấu từng trận một, chắt chiu từng điểm số và để các cầu thủ làm quen với cách chơi của đội bóng."

    SHB Đà Nẵng đang tập sống thiếu

     SHB Đà Nẵng sẽ tập sống thiếu Merlo. Ảnh: Viết Định.

    Nếu điều này trở thành sự thật, đây chắc chắn sẽ là điều rất đáng tiếc đối với SHB Đà Nẵng và người hâm mộ đội bóng này, bởi "sát thủ" gốc Argentina được coi là công thần bóng đá Đà Nẵng khi đã dành trọn sự nghiệp của mình cho đội chủ sân Hòa Xuân.

    Trong suốt gần 10 năm cống hiến cho SHB Đà Nẵng, Merlo đã giúp đội bóng sông Hàn đoạt 2 chức vô địch V-League vào các năm 2009 và 2012, vô địch cúp quốc gia 2009 và siêu cúp 2012. Một thành tích vô cùng ấn tượng.

    Viết Định | 07:45 10/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...