MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • SHB Đà Nẵng đã giải được bài toán không có Gaston Merlo?

    09:38 Thứ năm 02/02/2017

    Dù không có chân sút số 1 Gaston Merlo trong đội hình, nhưng HLV Huỳnh Đức và SHB Đà Nẵng đang cho thấy những sự thay đổi để thích nghi với sự khốc liệt tại V.League 2017.

    Sau 4 vòng đầu tiên của mùa giải 2017, SHB Đà Nẵng đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 7 điểm giành được. Khoảng cách của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức với đội đầu bảng FLC Thanh Hóa chỉ là 3 điểm – số điểm của một trận thắng.

    Tuy nhiên, đây là một thành tích đáng kể với đội bóng sông Hàn bởi trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay, SHB Đà Nẵng không có sự phục vụ của chân sút số 1 Gaston Merlo trong đội hình bởi chấn thương.

     - Bóng Đá

    Chấn thương của Gaston Merlo buộc HLV Huỳnh Đức phải thay đổi lối chơi của SHB Đà Nẵng.

    Kể từ khi gia nhập SHB Đà Nẵng đến nay, Gaston Merlo luôn là một hạt nhân không thể thiếu trong lối chơi mà HLV Lê Huỳnh Đức xây dựng tại SHB Đà Nẵng. Có chân sút người Argentina trong đội hình, đội bóng sông Hàn không ngại áp đặt lối chơi tấn công lên phần sân đối phương. Không chỉ cáng đáng nhiệm vụ ghi bàn cho SHB Đà Nẵng, Gaston Merlo còn là người kiến tạo cho các đồng đội. Và hiệu quả thi đấu của tiền đạo người Argentina đã được chứng minh với 4 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới V.League và giúp SHB Đà Nẵng 2 lần giành chức vô địch V.League.

    Không có Gaston Merlo trong đội hình ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay, buộc HLV Lê Huỳnh Đức phải thay đổi lối chơi. Đội bóng sông Hàn đã phải chuyển sang phòng ngự phản công nhiều hơn trong những vòng đấu vừa qua. Trao đổi với báo chí trong nước về những sự thay đổi của SHB Đà Nẵng ở mùa giải năm nay, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: “Thiếu Merlo, chúng tôi phải thay đổi lối chơi hoàn toàn. Từ áp đặt tấn công chuyển sang phòng ngự. Đó không phải sở trường của chúng tôi nhưng các cầu thủ đã thể hiện tốt trong các trận đấu vừa qua”.

    Dù không có Merlo trong đội hình nhưng sự nổi lên của chân sút trẻ Hà Đức Chinh giúp HLV Lê Huỳnh Đức và ban huấn luyện SHB Đà Nẵng yên tâm phần nào trong bối cảnh tiền đạo ngoại còn lại là Eydison vẫn chưa ghi bàn thắng nào. Sau 4 vòng đầu tiên của mùa giải 2017, Đức Chinh đã có 3 pha lập công, một hiệu suất mà tiền đạo đang thuộc biên chế của U20 Việt Nam bất ngờ.

    Nói về việc sử dụng Đức Chinh trong vai trò cầu thủ cao nhất trên hàng công của SHB Đà Nẵng, HLV Huỳnh Đức khẳng định sẽ tiếp tục với điều này cho đến khi Merlo trở lại thi đấu: “Có Merlo, chúng tôi sẽ thay đổi lối chơi và tấn công hiệu quả hơn còn nếu không có Merlo thì chúng tôi vẫn sẽ giữ lối chơi như hiện tại. Chúng tôi phải chấp nhận vì Eydison không phải là mẫu cầu thủ số 9 mà là mẫu cầu thủ số 10”.

    Dù đã giải được bài toán không có Gaston Merlo trong đội hình, tuy nhiên với việc V.League là giải đấu khốc liệt và là chặng đường dài do đó nếu tiếp tục thi đấu với lối chơi không phải là sở trường sẽ là một thách thức rất khó khăn với HLV Lê Huỳnh Đức và SHB Đà Nẵng. Vị chiến lược gia họ Lê đang hy vọng sẽ trở lại với lối chơi sở trường trong thời gian tới: “4 trận vừa rồi, lối chơi phòng ngự phản công tương đối phù hợp trong thời điểm này. Tuy nhiên, để đi đường dài thì rất khó, cần phải điều chỉnh thêm. Tôi muốn họ chơi áp đặt đối phương nhiều hơn nữa chứ không phải lúc nào cũng đưa mặt cho họ đấm hoài cũng không được”.

    Hiện thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã tập trung trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 để chuẩn bị cho trận đấu với XM Fico Tây Ninh tại vòng loại Cúp quốc gia 2017 diễn ra vào ngày 4/2 tới. Sau trận đấu này, đội bóng sông Hàn sẽ có chuyến làm khách khó khăn trên sân của đương kim vô địch Hà Nội FC tại vòng 5 V.League diễn ra vào ngày 11/2.

    Nam Anh | 09:16 02/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...