MỚI NHẤT :
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Shaqiri thăng hoa, Thụy Sĩ hủy diệt Iceland bằng chiến thắng của một set tennis

    01:06 Chủ nhật 09/09/2018

    BongDa.com.vn Thụy Sĩ với lợi thế sân nhà đã không cho Iceland chút cơ hội phản kháng nào.

    Thụy Sĩ đang có những tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây. Tại World Cup vừa qua, họ chỉ chịu thua sát nút Thụy Điển trong trận đấu ở vòng 1/8. Ngược lại, Iceland không còn là một ẩn số với các đội bóng ở châu Âu. Lối chơi đơn điệu của họ đã dần bị bắt bài. 

    Shaqiri thăng hoa, Thụy Sĩ hủy diệt Iceland bằng chiến thắng của một set tennis - Bóng Đá

     Thụy Sĩ quá vượt trội so với Iceland. 

    Đây cũng là cơ sở để Thụy Sĩ thực hiện thành công đòn đánh phủ đầu với các cầu thủ đến từ xứ băng đảo. Với sự cơ động của hai cánh, đội chủ nhà liên tục thực hiện những pha chồng biên ấn tượng. Phút 13, Zuber nhận đường căng ngang của Ricardo Rodriguez. Anh thực hiện một cú sút không cần đà uy lực. Bóng găm lên góc cao trước sự bất lực của thủ thành Halldorsson.

    Chỉ 10 phút sau, hàng thủ lóng ngóng của Iceland một lần nữa phải nhận sự trừng phạt. Từ cú sút phạt của Xherdan Shaqiri, bóng bật ra trúng chân của Zakaria. Anh dễ dàng đệm bóng ở cự li gần để nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn.

    Sau giờ nghỉ giải lao, các cầu thủ Iceland vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm. Họ dễ dàng bị đánh bại trong những tình huống treo bóng bổng. Phút 53, Shaqiri điền tên lên bảng tỉ số bằng một pha sút phạt trực tiếp hết sức khó chịu. Bóng đi cầu vòng và khẽ chạm đầu một cầu tủ áo xanh trước khi bay thẳng vào lưới. 

    Shaqiri thăng hoa, Thụy Sĩ hủy diệt Iceland bằng chiến thắng của một set tennis - Bóng Đá

     Hàng thủ của Iceland không giữ được sự tập trung trong nhiều thời điểm. 

    Bàn thua thứ ba này chính thức đánh gục ý chí của các chân sút áo xanh. Trong những phút cuối trận, Iceland chỉ đơn thuần là chống đỡ những pha tấn công như vũ bão của Thụy Sĩ. Từ phút 67 đến phút 82, các học trò của ông Erik Hamren chịu thêm ba bàn thua khá đơn giản nữa. Những người lập công cho Thụy Sĩ lần lượt là Seferovic, Ajeti và Mehmedi.

    Trong những phút cuối, dù nỗ lực dâng cao đội hình để tìm bàn thắng, Iceland vẫn chấp nhận rời sân với 6 bàn thua trắng. 

    Chung cuộc: Thụy Sĩ 6-0 Iceland

    Ghi bàn: 

    Thụy Sĩ: Zuber 13', Zakaria 23', Shaqiri 53', Seferovic 67', Ajeti 71', 

    Đội hình ra sân: 

    Thụy Sĩ: Yann Sommer, Kevin Mbabu, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Fabian Schaer, Breel Embolo, Granit Xhaka, Steven Zuber, Denis Zakaria, Xherdan Shaqiri, Haris Seferovic.

    Iceland: Hannes Thor Halldorsson, Birkir Saevarsson, Sverrir Ingi Ingason, Ragnar Sigurdsson, Ari Skulason, Victor Palsson, Birkir Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Rurik Gislason, Bjoern Sigurdarson, Jon Dadi Boedvarsson.

    Diễn biến chính trận đấu: 

    Ngọa Long | 00:07 09/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...