MỚI NHẤT :
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Fernandes bỏ lỡ đáng tiếc
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • “Sao” trẻ U19 Việt Nam ghi bàn, đàn em Công Phượng khởi đầu suôn sẻ ở VCK U19 Quốc gia

    19:14 Thứ tư 07/03/2018

    BongDa.com.vn Với hai bàn thắng do công của của Minh Quyền và tuyển thủ U19 Việt Nam là Trần Bảo Toàn, U19 HAGL đã có trận ra quân thuận lợi tại VCK U19 Quốc gia 2018 khi giành chiến thắng 2-1 trước U19 Đồng Nai.

    Sở hữu nhiều "sao số" hơn trong đội hình gồm các tuyển thủ U19 Việt Nam như Văn Lợi, Quang Nho, Bảo Toàn hay Minh Bình. U19 HAGL đã tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Phan Văn Tuấn.

     - Bóng Đá

    U19 HAGL (áo trắng) khởi đầu suôn sẻ tại VCK U19 Quốc gia 2018. Ảnh: Viết Định.

    Vẫn là lối chơi phối hợp nhỏ thường thấy quen thuộc của HLV Graechen Gullaume áp dụng cho các học trò như lứa Công Phượng trước đây. Nhờ vào sự triển khai bóng rất tốt của Bảo Toàn ở giữa sân, U19 HAGL đã tạo ra thế trận rất tốt trước U19 Đồng Nai.

    Tuy nhiên, HLV Mai Thanh Hùng đã chọn lối chơi "biết người biết ta" hòng chờ đợi sơ hở của đối phương để phản công. Thực tế, chiến thuật này đã phát huy rất tốt trong hiệp 1 khi U19 Đồng Nai đều dễ dàng hóa giải những đường lên bóng của đối phương. Các mũi nhọn như Minh Bình hay Hoàng Tú bị khóa chặt.

    Không thể tìm đường vào lưới đối phương, U19 HAGL chấp nhận rời sân tạm nghỉ với tỉ số hòa 0-0.

    Sau giờ nghỉ, dường như những nhắc nhở trong quãng thời gian nghỉ giữa hiệp đã giúp U19 HAGL chơi có phần khởi sắc hơn. Đúng 5 phút sau khi hiệp 2 trở lại, đội bóng trẻ phố Núi đã có bàn khai thông bế tắc. Xuất phát từ pha treo bóng của đồng đội bên cánh phải, trung vệ Hồ Minh Quyền đánh đầu đẹp mắt để mở tỉ số 1-0 cho U19 HAGL.

     - Bóng Đá

     Niềm vui của các cầu thủ U19 HAGL.

    Cởi bỏ được nút thắt tâm lý, U19 HAGL càng đá càng hay, việc họ tiếp tục có được bàn thắng chỉ là chuyện sớm muộn khi U19 Đồng Nai đã "phá sản" lối chơi phòng ngự phản công như từng áp dụng trong hiệp 1.

    Phút 57, sau pha bóng không quyết đoán giữa hậu vệ và thủ môn U19 Đồng Nai. Bóng tìm đến chân Hoàng Tú buộc thủ thành Duy Phúc phải kéo ngã cầu thủ này. Ngay lập tức, trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Ở khoảng cách 11m, tuyển thủ U19 Việt Nam là Trần Bảo Toàn đã dễ dàng nâng tỉ số lên thành 2-0.

    Nhận hai bàn thua, U19 Đồng Nai đã tràn lên tấn công trong những phút còn lại của trận đấu. Tuy nhiên phải đợi đến phút 88 thì các học trò HLV Mai Thanh Hùng mới có bàn gỡ. Xuất phát từ pha bắt bóng lỗi của Văn Lợi, tiền đạo vào sân thay người là Hùng Thành đã rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

    Tuy nhiên, thời gian còn lại là không đủ để đội bóng trẻ miền Đông Nam Bộ có thể mơ về ít nhất 1 điểm. Giành thắng lợi với tỉ số 2-1, U19 HAGL có khởi đầu suôn sẻ tại VCK U19 Quốc gia 2018.

    Ghi bàn: Minh Quyền (50’), Bảo Toàn (55’), Hùng Thành (87’)

    Đội hình xuất phát:

    U19 HAGL:  Văn Lợi, Du Học, Văn Dũng, Minh Quyền, Quang Nho, Cảnh An, Hoàng Uy, Minh Hiếu, Bảo Toàn, Minh Bình, Hoàng Tú.

    U19 Đồng Nai: Duy Phúc, Ngọc Thái, Minh Quang, Tự Nhân, Ngọc Quang, Minh Nhật, Quang Huy, Gia Lĩnh, Hoàng Phong, Minh Chứa, Hải Hoàng.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 18:15 07/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...