MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Sao mai" nhà bầu Đức trọn niềm vui cùng U21 HAGL

    13:38 Thứ năm 30/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Nguyễn Hữu Anh Tài (HAGL) là cầu thủ duy nhất tại VCK U21 Quốc gia 2017 đang chơi bóng ở nước ngoài. Sau gần 1 năm khoác áo CLB Uijeongbu tại giải hạng ba Hàn Quốc, chàng trai xứ Huế đã có những trải lòng về khoảng thời gian thi đấu ở xứ Kim Chi.

    Dù không chơi ở vị trí sở trường nhưng Nguyễn Hữu Anh Tài vẫn thể hiện được khả năng và chuyên môn của mình. Ảnh: Đình Viên.

    Bằng các pha lập công của Anh Khoa (og, 19’) và Thanh Tùng (60’), HAGL đã đánh bại Đồng Tháp trong trận đấu ra quân tại VCK U21 Quốc gia 2017. Chiến thắng xem như cú hích tinh thần rất lớn cho đội bóng Phố Núi trước khi bước vào hai trận đấu quan trọng gặp Thừa Thiên Huế (01/12) và ứng viên cho chức vô địch Viettel (03/12).

    Trong trận đấu mở màn vào chiều hôm qua (29/11) của đội bóng Phố Núi, mọi ánh mắt đều hướng về chàng trai mang áo số 4 Nguyễn Hữu Anh Tài. Bởi người ta tò mò liệu sau gần 1 năm thi đấu tại Hàn Quốc, Anh Tài sẽ thể hiện như thế nào khi trở về Việt Nam? Và tất cả đều cảm thấy mãn nhãn với những gì mà chàng trai xứ Huế này trình diễn.

    Có một chi tiết đáng chú ý khi HLV Trịnh Duy Quang lại xếp Anh Tài đá trung vệ, chứ không phải chơi ở vị trí sở trường hậu vệ biên. Giải thích về điều này, ông Quang nói: “Anh Tài là mắt xích quan trọng của đội bóng. Em mới trở về từ Hàn Quốc nên vẫn chưa lấy lại được cách chơi ban bật của HAGL. Trận đầu tiên tôi xếp em đá trung vệ để có thể dần dần quen lại lối chơi của đội nhà.”

    Chơi vị trí không phải sở trường, thế nhưng Anh Tài không cảm thấy khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà BHL giao phó. Cầu thủ mang áo số 4 liên tục khóa chặt những mảng miếng tấn công của Đồng Tháp từ bóng bổng, chọc khe hay phối hợp ngắn nhỏ. Bên cạnh đó, cầu thủ sinh năm 1996 nhiều lần thực hiện những pha lên bóng tự tin quen thuộc khiến hàng thủ đối phương phải toát mồ hôi. Đặc biệt pha solo qua 3 cầu thủ ở phút thứ 55, nhưng đáng tiếc pha dứt điểm sau đó của Anh Tài lại chệch cột dọc trong gang tấc.

    Những pha chuyền dài vượt tuyến, phát động tấn công của Anh Tài có độ chính xác khá cao sau thời gian thi đấu tập luyện và thi đấu tại Hàn Quốc. Ảnh: Đình Viên.

    Kết thúc trận đấu, không chỉ ban huấn luyện HAGL mà tập thể Thừa Thiên Huế - đội bóng quê nhà của Anh Tài cùng tới chia vui và gửi những lời chúc mừng tới cầu thủ khóa II của Học viên HAGL Arsenal JMG. Nói về trận đấu, Anh Tài chia sẻ: “Tôi cảm thấy hơi mệt! Thi đấu bên Hàn Quốc lạnh quanh năm, khi về Bình Dương trời nóng nên cảm thấy ngột. Tôi rất vui khi HAGL giành chiến thắng”.

    Nói về quãng thời gian thi đấu ở Hàn Quốc, cầu thủ xứ Huế tâm sự: “Môi trường thi đấu ở Hàn Quốc rất tốt. Tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm và những bài học quý giá để có thể trưởng thành hơn. Rõ ràng thi đấu xa quê như vậy, tôi cũng có cảm giác nhớ gia đình và bạn bè. Nhưng các đồng đội tại CLB Uijeongbu rất nhiệt tình và giúp đỡ tôi rất nhiều.”

    Vào lúc 16 giờ chiều mai (01/12), HAGL sẽ gặp Thừa Thiên Huế tại lượt trận thứ 2 bảng B. Một trận đấu đầy kỉ niệm của Anh Tài khi gặp lại đội bóng quê hương và những người thầy, đồng đội cũ. 

    Thành Lê - BongDa.com.vn - TTVN | 13:10 30/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...