MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Sanna Khánh Hòa và Thanh Hóa: Chuông nguyện hồn ai?

    22:16 Thứ ba 22/10/2019

    BongDa.com.vn Sanna Khánh Hòa và Thanh Hóa sẽ quyết đấu giành suất đá playoff, qua đó nuôi hy vọng tiếp tục trụ lại V-League mùa tới.

    Sanna Khánh Hòa nhỉnh hơn về "lửa" chiến đấu?

    Cùng đạt 25 điểm với Thanh Hóa nhưng do thua về thành tích đối đầu trong 2 lượt trận đi-về V-League mùa này nên Sanna Khánh Hòa phải cầm đèn đỏ bảng xếp hạng. Yếu tố này nhiều khả năng tạo nên sự khác biệt, bởi khả năng 2 đội cùng thua, hòa hoặc thắng trước Becamex Bình Dương và HAGL là hoàn toàn khả thi.

    Xét về phong độ thi đấu, Sanna Khánh Hòa vượt trội so với đội bóng xứ Thanh. Trong 10 trận gần nhất tại V-League, thầy trò HLV Võ Đình Tân bỏ túi 15 điểm với 4 thắng, 3 hòa, 3 thua. Ngược lại con số này của Thanh Hóa là vỏn vẹn 1 điểm chỉ với 1 trận hòa, 9 trận thua.

    Sanna Khánh Hòa và Thanh Hóa: Chuông nguyện hồn ai? - Bóng Đá

     Thanh Hóa phải quên đi chuỗi trận tệ hại gần đây để tập trung quyết đấu Bình Dương.

    Bên cạnh việc thể hiện cú nước rút ấn tượng, Sanna Khánh Hòa còn chứng tỏ tinh thần thi đấu ngoan cường. Thất bại không khiến đội bóng phố biển Nha Trang chùn bước mà ngược lại kích thích "lửa" chiến đấu, trui rèn họ trở nên mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, tinh thần các cầu thủ Thanh Hóa đang xuống rất thấp. Đội bóng xứ Thanh chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình. Thậm chí trong trận gặp Viettel mới đây ngay khi có cơ hội gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền 11m, Thanh Hóa cũng không thể tận dụng được.

    Níu kéo hy vọng bằng "hơi thở" của đối thủ

    Tình thế của Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa vô cùng bất lợi. Trước tiên họ phải dốc hết "vốn liếng" tự cứu lấy mình. Mặc dù vậy, ngay cả khi quyết tử với hơn 100% phong độ và thể lực, cả 2 đội bóng đều không thể tự quyết, bởi Bình Dương và HAGL đều đang rất muốn giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà V-League mùa này.

    Một chút lợi thế cho Thanh Hóa là chủ nhà Bình Dương có thể không tung ra sân lực lượng mạnh nhất do họ còn phải thi đấu trận bán kết cúp quốc gia vào ngày 27/10 gặp Quảng Nam. Vô địch cúp quốc gia là mục tiêu khả thi nhất mà thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn có thể giành được ở mùa giải năm nay. Bình Dương quyết tâm dưỡng sức các trụ cột và đây là cơ hội chót để Thanh Hóa nhìn thấy ánh sáng lẻ loi cuối đường hầm.

    Sanna Khánh Hòa và Thanh Hóa: Chuông nguyện hồn ai? - Bóng Đá

     Sanna Khánh Hòa hy vọng vào cuộc đào thoát thần kỳ.

    Trong trường hợp, đội bóng xứ Thanh tiếp tục thi đấu bạc nhược và thua Bình Dương, Sanna Khánh Hòa sẽ có triển vọng giành suất playoff, thực hiện cuộc đào thoát thần kỳ tại V-League 2019. Tinh thần thi đấu không từ bỏ là vũ khí vô cùng nguy hiểm của thầy trò HLV Võ Đình Tân. Mùa này HAGL chưa đạt phong độ cao trên sân nhà Pleiku. Đó là chưa kể, những Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Toàn, Văn Thanh...còn phải giữ chân chuẩn bị cùng đội tuyển Việt Nam đấu UAE và Thái Lan. Nếu chơi quyết tử và biết cách chắt chiu cơ hội, Sanna Khánh Hòa không phải là không có hy vọng trước HAGL.

    Tiểu Phương | 21:00 22/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...